Lời bài hát Nhà Em

Đóng góp bởi

Phải vì anh đến tìm em
mà cây cầu rẽ nối thành chữ Y
dòng sông ơi? có nhắn điều gì?
mà sao con sóng, ngoắc về phía anh
Nhà em ở cạnh dòng sông
có ao rau muống mọc trông lên trời
đường đi sao cứ chơi vơi
như câu anh nói ngập ngừng rồi thôi
Nhà em, khó quá chao ôi
mà cây cầu lại rẽ đôi thế này
nhà em ồ có đâu xa
trong chữ viết tắt Y hoa chữ gì
Phải vì anh đến tìm em
mà cây cầu rẽ nối thành chữ Y
dòng sông ơi? có nhắn điều gì?
mà sao con sóng, ngoắc về phía anh
Nhà em ở cạnh dòng sông
có ao rau muống mọc trông lên trời
đường đi sao cứ chơi vơi
như câu anh nói ngập ngừng rồi thôi
Nhà em, khó quá chao ôi
mà cây cầu lại rẽ đôi thế này
nhà em ồ có đâu xa
trong chữ viết tắt Y hoa chữ gì
Nhà em, khó quá chao ôi
mà cây cầu lại rẽ đôi thế này
nhà em ồ có đâu xa
trong chữ viết tắt Y hoa chữ gì