Năm Qua Đã Làm Gì (Gala Nhạc Việt 15)
Tết Ổn Rồi
Biết Ơn Bởi Đang Ở Lại
Gửi Nắng Xuân Về
Tết Này Con Sẽ Về
Gió Xuân Thổi
Một Năm Đã Qua
Gia đình tôi (Phiên Bản Tết)
Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ (ft. Cẩm Vân)
Đến Giờ Cơm
Phút Giao Thừa Lặng Lẽ
Tết Ơi Tết À
Mừng Con Về Nhà
Gác Lại Âu Lo
Ấm Áp
Mang Hạnh Phúc Đến Thăm
Đi Để Trở Về
Cứ Mỗi Năm
Đường Về Quê
Khi Em Lớn
Trở Về Đêm Cuối Năm
20 Năm Ở Thế Giới
Người Bình Thường
Cảm Ơn Nhà
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Gieo Quẻ
hai mươi hai (22)
Cha Già Rồi Đúng Không?
Nơi Ấy Con Tìm Về
Xuân Không Màu
Tết Muốn Về Nhà
Tết Này Con Về
Xuân Không Về
Sớm Xuân
Muốn Khóc Thật To
Đợi Chờ Đừng Cáu
Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?
Mùa Tết
để tôi ôm em bằng giai điệu này
Nói Lời Hiển Nhiên
Chiều Tan Tầm
mang ghế ra sân ngồi hát
Mùi Tổ Ấm