Lúc Nhỏ

Lúc Nhỏ

Lời bài hát Lúc Nhỏ

Đóng góp bởi

lúc nhỏ tao tin là có ông già noel nghĩ năm nào ỗng cũng xuất hiện cho tao bộ đồ mô đen lúc nhỏ tao thường thích xem mấy hoạt hình vì câu truyên ở trong kịch bản, nó sẽ không có những cô gạt tình doraemon tao thích cánh chong chóng bay tao có thể nhảy lên thật cao để nhìn bầu trời ngắm mây siêu anh hùng còn là thần tượng vì họ luôn vì công lý thanh trừng và mang cái ác tan biến theo làn không khí những món đồ chơi mẹ tặng, tao từng xem nó là bạn thân tuy không biết nói chuyện, cũng không khiến ai thành nạn nhân buồn vui hay có tâm sự chỉ nó mới chịu lắng nghe ôm nó chặt vào lòng khi uống những vị thuốc đắng the thời mẫu giáo đâu ai qtam mày mập gày đẹp xấu lùn cao còn bây giờ bạn bè, chia phe mà ở cùng nhau cái thời chưa biết trái Táo, ngây thơ như adam và eva sau này cầm phải trái Táo, cả con nít còn khoe nó phê pha thời đó chưa khai thác đất, sung quanh còn nhiều sân cỏ rộng thành phố vẫn chưa ô nhiễm, hái trứng cá an tâm mà bỏ họng nhớ những lần trốn học, ngồi quán net chơi GTA sau đó là những trận đòn, mỗi lần nhẹ ba mẹ chỉ qua la ngày đó là tháng năm vui, cả oxy cũng dễ thở không có giống bây giờ, thuở ngày xưa thì ai cũng cởi mở cảm ơn những khoản khắc đó đã theo tao vẫn không rời tao khác mấy thằng ngoài kia, vì tao đây có tuổi thơ ở trong đời hồi đó tao tin vào mấy điều ước nghĩ rằng mấy nguyện vọng sau này tao lớn là sẽ có thật chức quyền cao làm chổ nhà nước kiếm thật nhiều tiền đối với sức khỏe thì không có cực nhưng lớn thì tao mới hiểu không có gì trên đời miễn phí lý lẽ của mày có hay, cũng phải đứng sau cái số tiền tỉ có vài mối tình đầu đời, tao cứ nghĩ là sẽ hoàn mỹ nhưng rồi tao mới nhận ra, không có gì là dễ dàng nhỉ tao vẫn đua trên dòng thời gian, đôi tay có mấy sợ chỉ nên không cho phép nói mấy lời than, tao không để mình mắc nợ quỷ thứ kím về là từ động lực, đâu nhất thiết phải bán linh hồn cứ xem tao thằng sợ chết, vì tao rất quý ngày tháng sinh tồn không hứng thú về mấy tin đồn, nếu có thiệt phải chính mắt thấy đừng nghĩ tụi mình là bạn. chỉ đi qua vài cuộc nhắc máy cuộc đời nó không màu hồng, nhưng nó có 7 sắc cầu vòng đứng lên từ nơi vấp ngã, mới học nhiều thứ còn khắc vào lòng công việc vẫn còn chất đống, thời gian rãnh nên viết vài dòng lòng người mà có mua được thì tao không ngại phải tiếc vài đồng