Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Lời bài hát Cuộc Đời Của Mẹ

Đóng góp bởi

Đời mẹ cay đắng,
Nhọc nhằn và bôn ba
Kí ức đã qua chỉ
Chua chát với tủi hờn
Số không gặp may mẹ
Sinh ra trong nhà nghèo khó
Lớn lên làm dâu đầy
Sóng gió trong nhà chồng...
Rồi mẹ gãy gánh,đường
Tình nhiều gian truân
Nuốt lấy niềm đau mẹ
Bươn chải kiếm đồng tiền
Để lo đàn con mẹ hi
Sinh cả đời vất vả
Mẹ làm tất cả miễn sao
Thấy các con vui cười...
Thức trắng nhiều đêm
Nước mắt đẫm mi mẹ tôi
Đời mẹ tả tơi vì các
Con bao năm rồi
Tình mẹ bao la luôn
Bỏ qua khi con lầm lỗi
Để mẹ phải khóc mẹ ơi
Chúng con biết sai rồi...
Thời gian đã lấy của
Mẹ tuổi thanh xuân
Vẫn cứ vì con mà
Không nghĩ đến đời mẹ
Ngước lên trời cao cầu
Xin cho mẹ nhiều sức khỏe
Và con muốn nói mẹ ơi
Con cảm ơn mẹ...
Đời mẹ cay đắng,
Nhọc nhằn và bôn ba
Kí ức đã qua chỉ
Chua chát với tủi hờn
Số không gặp may mẹ
Sinh ra trong nhà nghèo khó
Lớn lên làm dâu đầy
Sóng gió trong nhà chồng...
Rồi mẹ gãy gánh,đường
Tình nhiều gian truân
Nuốt lấy niềm đau mẹ
Bươn chải kiếm đồng tiền
Để lo đàn con mẹ hi
Sinh cả đời vất vả
Mẹ làm tất cả miễn sao
Thấy các con vui cười...
Thức trắng nhiều đêm
Nước mắt đẫm mi mẹ tôi
Đời mẹ tả tơi vì các
Con bao năm rồi
Tình mẹ bao la luôn
Bỏ qua khi con lầm lỗi
Để mẹ phải khóc mẹ ơi
Chúng con biết sai rồi...
Thời gian đã lấy của
Mẹ tuổi thanh xuân
Vẫn cứ vì con mà
Không nghĩ đến đời mẹ
Ngước lên trời cao cầu
Xin cho mẹ nhiều sức khỏe
Và con muốn nói mẹ ơi
Con cảm ơn mẹ...
Ngước lên trời cao cầu
Xin cho mẹ nhiều sức khỏe
Và con muốn nói mẹ ơi
Con cảm ơn mẹ...