Biển Cạn

Biển Cạn

Lời bài hát Biển Cạn

Đóng góp bởi

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh
không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao
biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan
đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn
biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời
biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết,
cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn
cô đơn biển cạn
Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe
trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao
chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn
với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề
hải âu không về
Vắng em trên đời
biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết,
cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn
cô đơn biển cạn
Cùng tôi biển chết,
cùng tôi biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn
cô đơn biển cạn