Cổ Lũy Động, Thiên Mã Sơn
Long Đầu Hý Thủy
Nhân Sinh Quan
Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Phật Địa Chung
Chào Em Cô Gái Lam Hồng
Chiếc Gậy Trường Sơn
Miền Đất Hứa
Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân
Rần Rần Mùa Xuân
Bữa Cơm Đoàn Viên
Ksitigarbha Bodhisattva Mantra - Chú Địa Tạng
Mẹ Tôi (Trần Tiến)
Hiếu Xuân
Đường Trường Sơn Xe Anh Qua
Nổi Lửa Lên Em
Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài
Tôi Là Lê Anh Nuôi
Thương Nhiều Lắm Dáng Nẫu Phú Yên
Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước
Căn Nhà Ngoại Ô
Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa
Phú Yên Nơi Yên Định Phú Cường
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tình Ca
Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh
Các Con Đang Bận Gì
Ngọn Đèn Đứng Gác
Việt Nam I Love
Medicine Buddha Mantra – Chú Dược Sư
Phật Thích Ca
Tâm Sen
Phật Tái Thế
Duyên Hồng
Liên Khúc Mưa - Phố Vắng
Đường Vào Cõi Thiêng
Quê Hương Tuổi Thơ Tôi
Hận Đồ Bàn
Phật Dược Sư
Con Nhớ Mẹ Nhiều
Từ Bi Phật Như Bồ Đề Bao Mùa Thay Lá
Lửa Thiêng Thích Quảng Đức
Dâng Y Cà Sa
Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không
Tang Chiều
Cổ Lũy Cô Thôn
Lệ Tình
Bông Cỏ Mây
Phật Và Ma Vương
Luân Hồi
Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Chú