Lời bài hát Về Quê Là Mê

Đóng góp bởi

Lần đầu tiên về quê Eo ôi sao toàn phân, lạ ghê Đầu tóc ai trông đều quê , quá thể... =)) Ơ nó nói gì vậy ? Chê anh em mình này Tưởng gì chứ chê anh em kiểu này.. chán luôn (về) Con cứ ở lại chơi Một vài hôm sẽ quen liền thôi (Trung: Vâng) Thôi..Giờ vào nghỉ ngơi… Đúng ranh con kia rồi, cái thằng “thành phố” hôm qua về Tý nữa xông ra bắt nạt, cho thằng kia sợ phát khiếp đê.. Mấy anh em trai làng tránh ra, để “người phố “đi =)) Đứng ở đây làm gì, đi về chăn bò hoặc hot phân đi kìa.. Láo thật anh ơi (anh ơi) Giã thằng này thôi… (chơi thôi) Cho nó “tều” luôn môi (toang) Khoan đã nào anh ơi,,…anh ơi.. Cái thằng hôm qua.. anh ơi Nó gặp thằng Long – dân chơi Ăn đấm ngoài bờ sông Ôi thôi Nguy lắm rồi anh ơi – (Ánh – đi thôi): RAP: Tên Long kia sao bắt nạt Anh em đâu , lên cứu nạn Cút thôi chúng bay, nó đông quá trời Chúng mày biến nhanh nếu không toi đời .. Ê sao không này.? . ấy ơi..!! May tao đến cứu kjp thời Tôi xin cám ơn tất cả các bạn Cứu tôi hôm nay Chuyện thường mà.. Tớ xin phép gia nhập “Cua Mề Bang” của mình 1 tháng luôn nha Cũng tóc tai “Cua Mề”, đi tổ ong, quần to – sắn ống cho quê =)) Quá ô kê nha bạn , gia nhập bang mình là quá đúng luôn đê .. =)) Chất chơi quên đường về Riêng sờ tai này là gái thấy đê mê .. Hót boy hơn giai “Hàn” Phải nhắc đến chất của trai làng Chứ không hề “nông cạn” Cá tính không phải bàn Giờ chúng ta thêm một người Cạn chén cho cái sự kiện này Tớ mong anh em dạy Thú vui ở dưới này.. ĐK Cuối: Chú yên tâm một điều, riêng ở làng chúng tôi rất nhiều Bắt dế, bắn bi, thả diều, ăn trộm Na nhà bà Liễu với ông Tiêu Nắng nóng ăn kem 5 màu, phê vãi lúa mày ạ, tối đến ra câu Chán, ta rang cào cào ăn rồi đi chọi gà với bắt chim sâu… Quá hay anh em à, tôi thành thị chỉ ăn với học Chẳng biết quê vui như này., thôi từ sau , hè ở quê chơi Thế thôi ngay bây giờ, chúng ta cùng “thưởng thức” thôi Biết bao nhiêu là trò, cho bạn Trung cảm nhận nó vui vãi nồi Hưng, Phong đứng trông Canh 4 bên xem có người không Trung lên hái ngay Xong tung xuống đây, mỗi người 1 tay.. Anh em đỡ nhanh luôn này Ôi ông Vĩnh đang đi cày Anh em té thôi Không có chết toi Sao còn mình tôi ??? Ánh và zai làng dạy Trung ném lonnn…. Ném đổ 10 lon, ai mà thua là đánh đòn.. Tuấn mày thử chơi Cho thằng Trung học được cách chơi Ố kê giờ đến tôi chơi phải không Để tôi ném anh em ngồi trông Khá ghê, 4 lon nữa là xong Vừa chơi mà thấy ném hay vậy ông.. =)) ĐK: Làm xong chưa chúng mày? Chuẩn bị chơi thôi Giờ xong ngay đây, Đi thả luôn được rồi Tôi cầm đầu diều, Ánh cầm đầu dây Tao chạy là mày thả tay nhé mày Đợi diều lên cao hơn tý là cứ dịch chuyển dây… Mình cầm dăm ba lon nước ngọt đến mà đổi kem Trời ơi bao màu ngon quá .. trông đã thèm Tuấn - xoài Cường – dừa Tớ vị hồng xiêm Cháu thì chỉ nghiện cái vị sầu riêng =)) Cho con kem “dứa pha rong biển” … Đây khoai nướng nha Kẹo mút đây cứ ăn thả ga Bim bim tăm nha Mì tôm cay cay tuyệt ngon nà.. Trung (thấy nhiều đồ lạ): Ôi bao món quê lạ vậy Trên tôi chẳng có thứ này Hương – bảo Trung ăn thử: Ông thử nếm đi Linh: Ăn xong miễn chê .. Trung (cảm nhận): Ngon, lạ lùng ghê… Đk Cuối Quà tôi đây , các bạn hiền mời “sơi” ngay Địa, Văn , Sinh, Anh.. bí kíp ngay trong này Thấy bà ngoại kể, Ánh học “giỏi” lắm Lớp 1 mà học đến tận vài năm Là tặng ngay cho bí kíp này, để học càng chăm.. Đùa hay sao, sao đang tháng hè, học gì ở đây Này năm sau về, cấm có sách vở gì ? Tháng hè rồi đừng nghĩ ngợi làm chi Tháng hè tất cả phải được “phờ ri” Anh em , chơi tiếp thôi còn gì….