Tình Nghĩa Anh Em

Tình Nghĩa Anh Em

Lời bài hát Tình Nghĩa Anh Em

Đóng góp bởi

Ta đã sinh ra trong cõi đời
Tình anh em chưa hề biết sợ
Điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi
Hiểu lầm tự chôn giấu
Huynh đệ phai phôi
(Sống chết cũng là anh em)
Hãy đến với tôi bằng tấm lòng
Tôi đáp trả trái tim nghĩa tình...
Dù ai sẽ cũng thế
Nghèo sang như nhau
Một ngày là anh em
Suốt đời anh em...
Sóng gió đã có tôi
Gian khó cũng có tôi
Chỉ một tiếng gọi tên tôi
Nơi nào tôi đến ngay
Dẫu biết đời bất công
Tôi không hề kể công
Anh em chung dòng máu nóng
Khó khăn mình cùng sống
Sống chết nào biết đâu
May mắn còn thấy nhau
Sống sao cho nằm xuống
Anh em rơi giọt nước mắt
Nếu có còn kiếp sau
Vẫn mong được thấy nhau
Tình anh em vì chính nghĩa
Một lòng không đổi thay...
Ta đã sinh ra trong cõi đời
Tình anh em chưa hề biết sợ
Điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi
Hiểu lầm tự chôn giấu
Huynh đệ phai phôi
(Sống chết cũng là anh em)
Hãy đến với tôi bằng tấm lòng
Tôi đáp trả trái tim nghĩa tình...
Dù ai sẽ cũng thế
Nghèo sang như nhau
Một ngày là anh em
Suốt đời anh em...
Sóng gió đã có tôi
Gian khó cũng có tôi
Chỉ một tiếng gọi tên tôi
Nơi nào tôi đến ngay
Dẫu biết đời bất công
Tôi không hề kể công
Anh em chung dòng máu nóng
Khó khăn mình cùng sống
Sống chết nào biết đâu
May mắn còn thấy nhau
Sống sao cho nằm xuống
Anh em rơi giọt nước mắt
Nếu có còn kiếp sau
Vẫn mong được thấy nhau
Tình anh em vì chính nghĩa
Một lòng không đổi thay...
Sóng gió đã có tôi
Gian khó cũng có tôi
Chỉ một tiếng gọi tên tôi
Nơi nào tôi đến ngay
Dẫu biết đời bất công
Tôi không hề kể công
Anh em chung dòng máu nóng
Khó khăn mình cùng sống
Sống chết nào biết đâu
May mắn còn thấy nhau
Sống sao cho nằm xuống
Anh em rơi giọt nước mắt
Nếu có còn kiếp sau
Vẫn mong được thấy nhau
Tình anh em vì chính nghĩa
Một lòng không đổi thay...