Tạm Biệt Huế

Tạm Biệt Huế

Lời bài hát Tạm Biệt Huế

Đóng góp bởi

Theo em lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc
Đắm chìm sông sâu
Mặt trời vàng và mắt em nâu
Cho anh gửi Huế một câu thơ tình
Huế ơi áo trắng ngày xưa
Thuở tìm em mà không thấy
Chứ mênh mang mấy nhịp
Trường Tiền nắng lên
Nắng lên từ phía
Nón em nghiêng qua cầu
Huế ơi nhịp cầu cong
Mà con đường thì thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi mô
Con sông dùng dằng
Con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
Huế ơi tạm biệt nhau
Mà trong lòng còn Huế
Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya
Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên tê
Huế ơi áo trắng ngày xưa
Thuở tìm em mà không thấy
Chứ mênh mang mấy nhịp
Trường Tiền nắng lên
Nắng lên từ phía
Nón em nghiêng qua cầu
Huế ơi nhịp cầu cong
Mà con đường thì thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi mô
Con sông dùng dằng
Con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
Huế ơi tạm biệt nhau
Mà trong lòng còn Huế
Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya
Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên tê
Anh trở về hóa đá phía bên tê