Lời bài hát Sao Đỏ Trường Tao

Đóng góp bởi

Nhiệm vụ hôm nay đây của em như mọi ngày Nhiệm vụ thầy cô giao ghi vài tên đi muộn vào Bạn đọc họ tên bạn Ngoài đường vừa tai nạn Người dân bu rất đông Vài “giây” sau mới thông Bởi vì ngày hôm nay tôi mạnh tay hơn ngày thường Được lệnh ở bên trên tôi làm nghiêm trên toàn trường Vì nay thăng chức lên Cậu kia cho biết tên! Đọc nhanh không tý quên ! (Qua -10A3 ạ | Rồi vào đi....) Anh đây, trong trường, chằng phải sợ một ai đâu Nhưng cay mỗi là trường mình giờ nhiều “con sâu” Toàn là bọn nhãi ranh Lại được lòng giáo viên Vào đội Đoàn thiếu niên Đứng cổng trường để bắt biên (Ặc – đi học muộn ah ???) Thôi thôi, xong rồi, lại gặp lại thằng Trung be Hello 2 “bạn”, muộn học rồi dừng ngay xe.. Được rồi mày cứ ghi Mày nhìn mặt bố đi Chiều về lại “ướt mi” Việc mình là mình cứ ghi ^^ (ôi tôi sợ ông quá cơ, hơ hơ) Váy là “quần” không màu J Để em thể hiện em giàu . Vậy thì em ngồi vào trong sổ (e lần đầu ạ) Tí lên với cô hãng thanh minh J))) Này thằng chóa mày bị điên à . Xưa nay không ai bắt mặc quần tất cả Giờ chả nhẽ cởi chuồng ra ah Hả thằng ngu, u ú ... ĐK: Này 2 “cháu” mau mau dừng tay Cô giáo các anh đang ở đây . Việc xô xát do ai mà ra Dạ thưa nó ra đánh em Cái thằng này nó láo, nó dám chửi em Cô cứ hỏi Linh mà xem Cô không biết nguyên do làm sao ? Giờ đi, theo cô giáo... Sao đây ông bạn, bạn lại bị làm sao đây Tao cay vãi lồng, thằng một lằn này hôm nay (đưa ảnh ra) Vậy thì xử nó ngay Gọi vài thằng đến đây Chuẩn bị đồ hết đi Đập để thằng này biết tay. Ok ok Bắt được mày đây rồi Chỉ có đường chạy lên giời Định mệnh chúng mày nhìn cái gì Tiến lên búng t-r-y-m nó ngay đi Bạn bình tĩnh, nào đừng nóng vội Tôi đây không cố ý để bạn có tội Mày ngậm m-õ-m và đừng nói nhiều Động vào người yêu anh tao [ĐK:] Một phát đấm thay cho đại ca Một cái tát vỡ hết mồm ra Kìa cô đang đứng sau, tớ phải “chuồn” ngay đã, bye bye bạn nha Con chóa kia dám lừa tao Tổ sư bố, bắt nó về đây Đuổi theo, ngay bắt lấy.. . Lời 2!! Bọn mày tính làm loạn đất này ? Tao đây chưa cho phép, địa bàn bố mày ? Lại còn thích làm đại ca à Thì bọn này đây không tha.... (Xông lên) [ĐK:] Chuyện nguy cấp nó đang xảy ra (có chuyện gì) Tên Ánh mang danh đại ca Và bị đánh vỡ hết đầu ra :v (đáng đời) Bọn ông đứng lên giúp ngay đi, cái chuyện này nguy lắm không thể bỏ qua Nếu thế anh em giúp một tay Bọn đang đánh kia mau dừng tay Bọn tao xung kích đấy... Tưởng oai lắm, hóa ra sửu nhi Nhìn đông quá, đã co chân chạy đi Cảm ơn chú ra tay giúp bọn anh À anh sinh cuối năm, chú mày đẻ ra trước, thôi xưng mày tao Lúc trước “anh” đây có làm sao Động đến chú, đánh chú bị thương Thì bỏ qua Trung nhé......