Lời bài hát Sao Đỏ Trường Tao 4

Đóng góp bởi

Cuối năm học nhà trường chúng ta, tổ chức một cuộc thi (Học sinh thanh lịch à cô) Lớp ta bầu bạn nào sẽ thi ? nào hãy vote thử đi.. Dạ bạn Trung cực thông minh cô à Dạ bạn Ánh: chất ngất như soái ca Thôi được, để cả 2 đứa thi, thay mặt lớp chúng taaa (cả lớp vỗ tay…) Lớp bên cạnh là hội Ánh, Trung, chúng nó rất tài năng Lớp ta cử một mình Khánh Phương , liệu có thắng được không ? Mày đừng lo, tao đã có cách này Mịa thằng Trung, tao sẽ chơi xấu mày Chính vì mày mà giờ mất Trang, 2 đứa phải chia tay =)) ĐK: Tý nữa tao sẽ ngồi viết một bài hát Ca khúc nói tên tình nghĩa bè bạn.. Thể loại Rap Under, phối theo màu nhạc dân gian =)) Cầm đàn lên thi, gõ phách xong rồi Rap.. Còn chúng ta thi thời trang, nhưng bằng giấy Trang nhớ sáng mai mua giấy luôn này Minh, Hùng cắt cho tao, mỗi đứa một bộ nhìn hay hay =) Được rồi ô kê, bọn mình đã rõ Đi làm luôn ngayyyy Ớ cây đàn của mình ở đâu, lúc nãy vẫn còn đây Chúng bay thằng nào vừa “nhanh” tay, zả bố cái đàn ngay =)) Giờ phải thi, mà giấu cái kiểu này ? Mày tìm kĩ chắc ở trong túi mày Trong thùng đồ của thằng chóa Trung có giữ cây đàn đấy.. đi ..) Ớ sao đồ lại hỏng hết trơn, ai đã cắt của tôi Đứa nào vừa vào phòng xong đi chơi xấu mình Trang ơi Chuẩn bị thi, mà rách hết luôn rồi Là thằng Ánh, cái mũ đỏ nó này Quái, sao mà bạn bè thân nhau, chơi xấu là sao đây ĐK: Nói lí do, cây đàn tao là mày giấu ? Đã nói với nhau vì lớp cơ mà Sao mày phá team tao, cắt tan bộ đồ đi thi Giờ bọn tao thi, không biết thi kiểu gì Từ đã 2 bạn, học cùng chung 1 lớp Sao nỡ đánh nhau như thế, hơi buồn =)) Nhỡ mà đánh nhau to, tý nữa vào viện , chẳng ai thi =)) Lại bỏ cuộc chơi, thì bọn tớ thắng cũng chẳng vui chi =)) hơ hơ.. ĐK Cuối: Tiếp nối luôn, đội bạn Phương, với bài hát “Có Chắc Mắc Nhau” sáng tác Sơn Toàn =)) Xìn chào nhé: Oh yeah, , tóc Phương đủ đẹp chưa ta ? “Trường mình tay đâu, bên trái, bên phải nha ?=)) Và mỗi khi nào mà em thấy cần anh Hãy nói với anh , anh đến bên cạnh Trong cuộc sống hôm nay , rất khó tìm một người như anh Học giỏi ga lăng, nhà giàu nứt vách, thích trồng “rau’” xanh =)) Ô kê chưa, chắc giải nhất thôi Tiết mục hay, tao tin “nhất” mày ơi Lớp A3, tiết mục tiếp theo Diễn thời trang song song ca múa nhạc Ơ quái chúng nó mất hết đồ sao thi ? Anh em tay chân đâu rồi ý? Ca khúc lát nữa do Ánh tự sáng tác Giờ mau vỗ tay để tớ hát.. ĐK: Bạn ơi, mình đã gắn bó, suốt những ba năm cấp ba Còn nhớ lắm những lúc bên cạnh nhau hát ca Dù có lúc trách móc, hay giận hờn gì nhau Thì hãy cố gắng ta bỏ qua Học chung một lớp , có ước muốn , có đam mê khác nhau Mà có những đích đến, con đường đi giống nhau Dù cho mai ra sao, ta mỗi người một nơi Thì vẫn nhớ mãi kỉ niệm xưa, .. giữa bạn và tôi Hơn 20 tiết mục diễn ra Bây giờ tôi xin công bố giải nha Hơn năm trăm hai lượt vote luôn Đội 12A3 đã thắng cuộc Em có ý kiến, tất cả đồ bọn nó Trước khi đi thi đã bị cắt Chúng nó đã dám đi mua đồ có sẵn Và đây không phải đồ “handmade” ĐK: Này Phương à tớ đã biết hết những việc làm của cậu Và tớ đã thấy rõ lúc cậu theo dõi này Bọn tớ đã biết hết , nên dựng kịch thôi đấy Để thấy rõ nét bộ mặt Phương Đồ thi thật đã cất rất kĩ, nên Phương cắt ích gì =)) Đàn tớ- Phương cũng giấu, may lại có beat nhỉ ?? =)) Bọn tôi rất thông minh , mới giả vờ xích mích Bạn thấy đắc trí có phải không Bây giờ ai win ?? =)) (vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn bạn ạ =))) ĐK Cuối: Thì ra là thế đấy, Phương khiến cô hôm nay quá buồn Cả lớp đã cố gắng hi vọng Phương thắng cuộc Dạ em xin lỗi cô khi sự việc như thế Mời Phương, lên viết “tường trình” đê Giờ đây cả lớp đã chiến thắng, ta liên hoan cái nhờ Bài hát Ánh quá chất khiến anh em bất ngờ Thời trang bên team Trung trông cũng xịn đấy chớ… Cả lớp đã diễn rất thành công Em cảm ơn cô… =))