Lời bài hát Phận Lớp Trưởng 2

Đóng góp bởi

Đông đúc ghê ta, mai đào vừa nở hoa Trên phố ai ai cũng đều cười vui nha Cô bán cho con cây đào Oke con chờ tý nào 3 triệu con ơi! Có cây nào, dăm chục, con mới chơi… Ngày xưa anh cũng hot boy nhất trường Và khi bước chân ra đường Mẹ anh và bố của anh rất cưng chiều Cứ dúi cho 5 triệu Dặn anh phải tiêu hết, không là Đêm sẽ không cho vô nhà Có vẻ hơi nói quá đấy ông bạn nhaaa ĐK: Anh trước là xung kích ở trường Và được thầy cô mến thương Lại được nhiều em kết bạn Gái thì theo anh đây hàng đàn May mắn thì mới đến lượt Anh lừng danh khắp cả bốn phương Sướng ghê nhờ Anh đây đâu phải bình thường Anh em nhìn xem có phải cái thằng Trung “hom hem” đấy không Ồ chào tất cả các bạn, chúng mình bao lâu chưa gặp rồi Ô Huy nhìn oách quá nhể? Em người yêu trông “ngoăn” quá đê Trang lâu không gặp mà vẫn thế Nhìn xinh ghê… LỜI 2 : Cũng đã vài năm qua Trông Ánh bảnh hơn nha Khi xưa học “ngu” hai năm một lớp, dốt vãi cả ra Ơ thế thật à Trung nói thật mà Ngày xưa chuyên gia đi quậy phá À lâu ông có nhớ Trinh không vậy Ngày xưa cố cưa Trinh này Và ngày buồn nhất với Ánh hâm chính là. Hôm đấy Trinh “đến ngày” - câu này mới kết vần Thì ông Ánh lao ra tỏ tình Nhưng có mỗi 20 nghìn Không đủ mua nước mía mang ra tặng Trinh ĐK: Ấy thế là toang mối tình, ôi thật là đau thương Ánh ơi Để mình “hỏi” Trung mấy lời Bây giờ Trung đang làm gì rồi Tôi đi làm sạch phố phường, mọi nẻo đường Hết tháng lĩnh lương Quét rác à… Không sao, chuyện đó bình thường Yên tâm mình cố gắng vậy Nhỡ một ngày mai sau đổi thay Tưởng là giỏi giang thế nào, cũng chỉ đi bới rác hả mày? À, thu nhập Trung thế nào Tháng tiền lương bạn được “mấy bao” - ko bị phá vần mà nó đá đểu mà Tôi trông thấy bạn hom hem quá Nhìn thương nhaaa ĐK Cuối: Ơ tóc bạn “bết” thế này, tôi nhìn bạn mà hơi xót xa À tặng bạn cái áo này, mặc vào đi cho “sang” người ra Hay ta cùng nghĩ cách gì Cho bạn Trung tân trang tóc đi Cứ nghe tôi, 30Shine rất ô-ki Yên tâm vào cắt tóc rồi, chắc đời Trung sang trang khác thôi Giờ thì mình ra ghế ngồi, Trung thì mấy em chăm được rồi Đến đây là chỉ có đẹp, làm nhiệt tình và rất có tâm Anh em ta đợi vài phút nữa Để xem sao!!! LỜI 1: Ồ kìa ai đây, nhìn ngon zai Nhìn Trung rất ư đẹp trai Trời cắt tóc xong sang lên hẳn đấy nài =)) Mình cảm ơn các bạn luôn nha Trời ơi, các bạn tốt quá Này cầm lấy mà trả quán đi này… Tiền thừa tôi “cho” bạn luôn đấy Bạn cứ giữ lấy mà ăn Nghìn năm nữa khéo mới thoát khỏi khó khăn =)) Mình về thôi em, chào anh em Chào Trung – lớp trưởng quét rác.. Đừng để ý, mặc kệ nó đi bạn.. Kỉ niệm chục hôm mình yêu nhau Mình đi đón Tết cùng nhau Về xin bố em, năm sau mình cưới nhau Cùng chờ chuông giao thừa ngân vang Ồ… Trung hâm lại quét rác =)) Mình lại đó, “cà khịa” tý đi Giang Chào bạn Trung nha, đẹp zai đấy Đề nghị cấm lại gần đây Chuyện gì đấy, ớ các anh là ai vậy? Vì giờ anh Trung là ngôi sao Nhìn xung quanh toàn đài, báo Và vì thế mọi người cấm lao vào! Mọi người ra sau vài giây thôi Để tôi nói với bạn tôi Một năm trước đã cho tôi được “đổi vận” Và rồi tôi đưa ảnh lên “Phây” Rồi ngay sau ngày hôm ấy Thành thằng “quét dọn đường” hot boy này! ĐK Cuối: Mọi người đăng tin tìm tôi ngay Mời tôi đến 2 trường quay Và “nâng cấp” cho tôi lên thành Hót Phây Hàng ngày tôi đây chỉ đăng phây Và “Like” tăng vọt trông thấy Rồi hàng tháng tiền về cũng hơi “dày” Tuyệt vời Trung ơi, bạn thân tôi Giờ trông “chất chơi – người dơi” Bạn có khí phách trông oai hùng ngất trời =)) Về 30 shine nào em ơi Để cho tôi “đổi vận” với Phải làm “Tóc nổi bật, Tết đổi vận”