Ký Ức Mùa Xuân - Live in concert

Ký Ức Mùa Xuân - Live in concert

Lời bài hát Ký Ức Mùa Xuân - Live in concert

Đóng góp bởi

Bình minh ríu rít chim hót
Kìa mùa xuân đang về đây
Nồng nàn hương thơm nhẹ bay
Mưa phùn giăng bên hàng cây
Và giây phút đón năm mới
Dòng thiệp với những lời chúc
Gửi trao nhau bao trìu mến
Cánh hoa tươi bên nụ cười
Hạ, thu, đông ngắm trời mây
Mong mùa xuân đến đổi thay
Chiều 30 phố thưa thớt
Người ở xa mong về ngay
Hà Nội vắng bóng người qua
Giọt sương đêm ướt trên lá
Tờ lịch cuối tiễn năm cũ
Thấy như bâng khuâng bồi hồi
Chào năm mới
Đón an vui đến khắp nơi nơi
Chào năm mới
Muốn sẻ chia ấm áp tình người
Dù cho âu lo chợt qua
Hay là khó khăn ngày mai
Điều ta giữ
Là những biết ơn suốt chặng đường dài
Mình bên nhau
Bước qua những tháng năm thanh xuân
Tựa đào mai
Vươn mình trong giá rét bụi trần
Lặng nhìn ngắm bức thư pháp
Áo dài thướt tha trong nắng
Điều ta giữ
Là ký ức trong vắt tinh khôi
Của mùa xuân
Bình minh ríu rít chim hót
Kìa mùa xuân đang về đây
Nồng nàn hương thơm nhẹ bay
Mưa phùn giăng bên hàng cây
Và giây phút đón năm mới
Dòng thiệp với những lời chúc
Gửi trao nhau bao trìu mến
Cánh hoa tươi bên nụ cười
Hạ, thu, đông ngắm trời mây
Mong mùa xuân đến đổi thay
Chiều 30 phố thưa thớt
Người ở xa mong về ngay
Hà Nội vắng bóng người qua
Giọt sương đêm ướt trên lá
Tờ lịch cuối tiễn năm cũ
Thấy như bâng khuâng bồi hồi
Chào năm mới
Đón an vui đến khắp nơi nơi
Chào năm mới
Muốn sẻ chia ấm áp tình người
Dù cho âu lo chợt qua
Hay là khó khăn ngày mai
Điều ta giữ
Là những biết ơn suốt chặng đường dài
Mình bên nhau
Bước qua những tháng năm thanh xuân
Tựa đào mai
Vươn mình trong giá rét bụi trần
Thời gian sẽ mãi ghi nhớ
Ước nguyện cũ của ngày xưa
Và lời hứa
Về với thân thương dưới mái nhà
Khi mùa xuân
Điều ta giữ
Là ký ức trong vắt tinh khôi
Của mùa xuân