Giấy Rách

Giấy Rách

Lời bài hát Giấy Rách

Đóng góp bởi

Tục ngữ Việt Nam
Nghèo cho sạch rách cho thơm
Giấy rách phải giữ lấy lề
Khi vừa sinh ra
Lần đầu thấy ánh sáng tâm hồn
Từng người trong sạch như
Tấm giấy trắng vẹn nguyên mong manh
Trôi theo dòng cuộc sống
Tấm giấy kia phải trải qua
Nhiều cạm bẫy làm tì vết
Những vết nhơ những vết thương
Giấy rách ê chề vẫn phải giữ lề
Không đánh mất lí trí con tim
Cám dỗ trong đời sa hoa danh lợi
Chỉ là phù phiếm thôi
Giữ bản lĩnh niềm tin trong ta
Nở nụ cười trước xót xa
Dẫu khốn khó hiểm nguy phong ba
Từng bài học
Cuộc sống dạy ta vượt qua
Khi vừa sinh ra
Lần đầu thấy ánh sáng tâm hồn
Từng người trong sạch như
Tấm giấy trắng vẹn nguyên mong manh
Trôi theo dòng cuộc sống
Tấm giấy kia phải trải qua
Nhiều cạm bẫy làm tì vết
Những vết nhơ những vết thương
Giấy rách ê chề vẫn phải giữ lề
Không đánh mất lí trí con tim
Cám dỗ trong đời sa hoa danh lợi
Chỉ là phù phiếm thôi
Giữ bản lĩnh niềm tin trong ta
Nở nụ cười trước xót xa
Dẫu khốn khó hiểm nguy phong ba
Từng bài học
Cuộc sống dạy ta vượt qua
Oh giữa sáng tối đục trong
Đừng chà đạp ganh ghét nhau
Oh hãy sống tốt vì nhau
Chớ đánh mất lòng người hah
Giấy rách ê chề vẫn phải giữ lề
Không đánh mất lí trí con tim
Cám dỗ trong đời sa hoa danh lợi
Chỉ là phù phiếm thôi
Giữ bản lĩnh niềm tin trong ta
Nở nụ cười trước xót xa
Dẫu khốn khó hiểm nguy phong ba
Từng bài học
Cuộc sống dạy ta vượt qua
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
Là giàu sang hay là nghèo khó
Là vui sướng hay là đau khổ
Thì trong lòng phải luôn tỉnh táo
Không biến chất thay đổi
Đánh mất lí trí cảm xúc chính mình
Không nên bon chen
Tranh đua ganh ghét
Hãm hại giẫm đạp lẫn nhau
Đời con người như tờ giấy trắng
Phai màu theo bánh xe thời gian
Những tấm giấy rồi sẽ dày hơn
Kinh nghiệm sống cũng sẽ nhiều hơn
Dù cho rách khố dù cho hoen ố
Thì cũng phải giữ gìn cuốn sách
Cuộc đời để lại cho những ngày sau