Dòng Sông Lơ Đãng

Dòng Sông Lơ Đãng

Lời bài hát Dòng Sông Lơ Đãng

Đóng góp bởi

Từng ngón tay
Khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây
Ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau
Rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình
Ở chốn nào
Dòng sông đã
Hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ
Chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta
Sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông
Lơ đãng trôi qua
Một sớm kia
Xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ
Rồi sớm mai
Sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa
Quên bước chân qua
Chỉ có mưa
Bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn
Ở chốn nào
Dòng sông đã
Hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ
Chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta
Sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông
Lơ đãng trôi qua
Một sớm kia
Xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ
Rồi chúng ta
Sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông
Lơ đãng trôi qua
Một sớm kia
Xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ
Một sớm kia
Xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh
Chẳng đứng chờ.