Đổi Thay

Đổi Thay

Lời bài hát Đổi Thay

Đóng góp bởi

Lá... xa cành
Héo sầu từ tuổi xanh
Em bỏ đi rồi
Buồn lắm em ơi
Cuộc đời anh đã
Một lần mất người yêu
Dang dở cuộc... đời....
Những.. kỷ niệm
Hãy còn nằm ở... đây
Sao nỡ quên rồi
Để đó cho ai...
Và lời em nói:
Tình mình khó nhạt phai
Bây giờ đổi... thay....
Em ơi
Thôi hết rồi
Hết rồi
Nào còn khi đón khi... đưa
Những lần...
Hẹn hò
Khi sớm khi trưa
Lời thề em hứa hôm xưa
Thành khói mây đâu... ngờ.
Những ân tình
Đã một thời nở tươi
Xin trả cho người
Màu sắc hoa khôi
Đường trần tôi đếm
Từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình... tôi.....
Em ơi
Thôi hết rồi
Hết rồi
Nào còn khi đón khi... đưa
Những lần...
Hẹn hò
Khi sớm khi trưa
Lời thề em hứa hôm xưa
Thành khói mây đâu... ngờ.
Những ân tình
Đã một thời nở tươi
Xin trả cho người
Màu sắc hoa khôi
Đường trần tôi đếm
Từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình... tôi.....
Đường trần tôi đếm
Từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình... tôi.....
Đường trần tôi đếm
Từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình... tôi.....
Đường trần tôi đếm
Từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình... tôi.....