Lời bài hát Chủ Tịch Mụn 2

Đóng góp bởi

Nhìn nàng tim tao bối rối Chắc tao đã yêu rồi.. Nhìn thằng Trung da đen, mặt mụn Đừng có mơ cao mày ơi.. Bọn mày thích chê bai vãi.. Nó đen nhưng có tài Tài gì nhưng không “tài sản” thì việc nó mơ thích Na là sai Nghèo nhưng không dốt, mai mốt kiếm khối tiền Còn xịn hơn ai kia trêu, đùa cợt, vì thấy Trung hiền Giờ mình ra kia gánh nước Tý nữa hót phân giúp mẹ Này này Na ơi, từ từ, bọn mình hót phân giúp cho Na nhé Mày nhìn con Na cho kỹ Bỏ đi “yêu” làm gì Ngồi hưởng..sai anh em mình làm… Chẳng khác nô tỳ.. =)) Này mày ơi, Na con gái Phải nâng niu, vỗ về Đừng tỵ, con trai ga lăng. làng mình trước kia, đến nay vẫn thế Được rồi ô kê, đã thế Ánh tao đây sẽ thề Quả này tao sẽ quân sư để mày được “rước” Na về Giờ bọn mình chơi luôn nhé Ánh với tao một bè Còn lại 5 anh em nhà bạn, mình chấp các bạn 1 phe Kèo này, bên ai win sẽ.. trở Na đi chơi này Vì tuần sau Na đi lên Hà Nội chắc lâu mới quay về đây Rồi, chơi luôn nhá, 1,2,3 bắt đầu Kèo này Trung nhớ win nha Vì mình cổ vũ Trung mà. Vậy là sau 30 phút Chúng tớ đây đã win rồi Giờ thì Na mau lên xe Bọn mình sẽ đi để ăn và chơi.. Đừng buồn, Trung vui lên nhé.. Tớ đi luôn đây nè Kìa kìa Na ơi Thua phải chịu Đừng có nhiều lời… Được rồi, có thua có thắng Miễn sao Na “thương” mày Mà tuần sau Na đi xa Mà mình chẳng thể đi chơi cùng Na Tưởng gì, không nên lo thế Mấy năm sau Na về Mày học giỏi sau mua xe đưa Na thoải mái luôn nhề Này này , Trung ơi cấp báo Xách đít ra ngay đầu đình Người mày đêm hôm trông mong về rồi đấy, trông nó hơi bị xinh Thật à, cho tao ra luôn Nhớ Na không chịu được =)) Mày cầm bông hoa cứt lợn này Tặng nó nha mày Được gặp Na, Trung vui quá Mấy năm Trung ở nhà Hàng ngày mong Na nhanh nhanh trở về với Trung , sẽ không rời xa =)) Nhìn lại mình đi Trung nhá Xấu, da đen, mặt mụn Nghèo hoài, tương lai lông bông, mù mịt Đòi “với” tôi à ??....... Chào các team tham gia Giải đấu của Mocha Giải Xgaming Liên quân đại chiến nha Cũng đã đến vòng cuối, trận đấu của 2 đội Team Nga cầm đầu vừa thắng hơn 5 trận rồi Đấu với phía Hằng Nga, có một đội Đội Trai Quê, có 4 thành viên đều “chất” chơi.. Na (nhận ra Ánh và Trung, giật mình , khinh): Ôi chao. 2 tên này Sao lại đến đây Đừng nói xin “ban tổ chức” mua giải đấy =)) ĐK: Tôi sẽ cho (Ánh – cho gì cơ ?) Các bạn thua (Trung - Ối tôi sợ ?) “Được ăn cả, ngã về không” hiểu chưa Để về quê chở phân Rồi xách nước gãy chân =)) Này Trung ơi Trung, thật khổ thân.. Thôi bạn Na (bớt…..bạn nha) Nói chẳng lại (nữa cơ à) Còn 2 phút, chúng ta bắt đầu chơi Trận này 2 bên , toàn anh em "chất" thôi Chuẩn bị xong chưa, 2 đội ơi Ta bắt đầu rồi…… Là người vô địch, các anh phát biểu vài lời được không ? Ánh: Xin cảm ơn các bạn, cổ vũ tôi vào vòng trong Xin cảm ơn đến anh Trung đây, vẫn bên tôi, luôn động viên , ủng hộ tôi Khi ..mà tôi bập bẹ chơi Đồng thời là người sáng lập Mocha Xgaming Lúc gian khổ có nhau.,đến nay, thành công nay cũng ập tới Rất cám ơn, Trung đã đến, cổ vũ chúng tôi, Giải này dành chiến thắng Có gì đâu .. hả bạn tôi.. =)) Liệu có nghe sai không ? Giờ nó làm giám đốc Chẳng tin nổi được, giờ nó trông quá thành công Em xin chào sếp Nhớ phải đúng giờ rõ chưa Gọi thì mau thưa Lĩnh lương tháng này chưa? Anh Trung ơi, Na cúi đầu xin lỗi nha Chuyện của năm xưa, anh rộng lượng thứ tha Tôi xin được nói đôi câu Toàn đối tác, công ty Từ ngày hôm nay Tên “Hằng Nga” dừng hợp tác… ĐK Cô Hằng Nga (nhân viên: Sao vậy ta?) Giá phải trả..(của cô mà) Nổi tiếng quá thích khinh thường người khác Giờ mong cô hiểu ra Đừng khinh ai nữa nha Đừng chê ai quê, nghèo nữa nha Em đã sai (hứa làm lại) Chỉ cầu xin (nốt lần này) Vì ngày đó nói anh quá nặng lời Là sai anh ơi.. Dừng hợp tác thế thôi Nhiều lời Na ơi, cũng vậy thôi Đã quá muộn rồi… Trung bạn ơi Ánh bạn à Về quê nhá, chúng ta lại chở phân Lại xách nước mỏi chân Rồi ngồi chơi giữa sân Từ hào zai quê, mặc xác chê… Trung bạn ơi Ánh bạn à Người quê vẫn sống vui, rất tình người Chẳng khinh chê ai, một đời không sống sai Mình là “zai quê” , sinh ở quê Nên hãy quay về…