Cho Vay Tiền Mất Bạn Liền

Cho Vay Tiền Mất Bạn Liền

Lời bài hát Cho Vay Tiền Mất Bạn Liền

Đóng góp bởi

Ê, bạn ơi Có ở nhà? tôi qua đấy chơi Vợ tớ mới sinh bạn ơi, có lẽ không được rồi Nhưng bạn ơi, tớ thiếu tiền, bạn cho tớ vay Cần gấp có 5 chục thôi, ra Tết tôi trả ngay =)) Ánh ơi, Quỳnh ơi Chúng tôi đã sang đây rồi Huyền heo, Trung be vô đê Ôi sang trọng thế Vợ chồng ngồi đi Xong mau nói nghe chuyện gì ? Từ từ đợi nghĩ Chờ một tý ĐK: Vừa khám đông y Mấy ngày nay chẳng ăn được gì Người cứ trương lên không đủ tiền chữa trị Còn tớ lâu nay Cơm nhà không đủ ăn đây này Phải bán luôn đi cậu Vàng mới có tiền trang trải được đây Tớ đã bán đàn lợn của nhà, 1 năm không có cám ăn Giúp tớ Ánh ơi, thật khó khăn, ôi thật khó khăn =)) Tớ hứa giúp vợ chồng nhà bạn, về đi mai sang tớ đưa Ôi xin cám ơn Về, sáng mai quay lại nhớ chưaaaaa Không hiểu sao Đang yên thì tự dưng đến chơi Giả khó khăn, vay tiền thôi, anh đã tin luôn rồi Không, vợ ơi, trước cái thời còn học với nhau Đã hứa anh em vì nhau dẫu khó khăn về sau Ô kê tạm tin, nhưng vay những năm mươi triệu Vợ “phang” con “heo” ra đi Không anh sợ thiếu Cũng may ở đây Ta găm cũng hơn “dăm” triệu Vợ lục sạch ví Đây xin “biếu” =)) ĐK: Cầm lấy đi ông Gia đình tôi cám ơn vợ chồng Này hứa hôm qua, Tết trả ngay đúng không? Điều đó đương nhiên! Tôi mà vay, Tết tôi trả liền! Bạn cứ yên tâm Vợ chồng tôi cho bạn lời khuyên Nhớ phải giữ tiền này cẩn thận mà tiêu không hoang phí nha Tôi xin cảm ơn và biết ơn vợ chồng Ánh nhoaaa Tất cả số tiền này, là vợ chồng tôi tích cóp mấy năm Tôi đưa hết ông, và chúc ông thoát khỏi khó khăn VER2 Ông bà bô, ra mở cửa cho con cái đê Thằng Giang con trai mình nay nó dẫn người yêu về Con chào bác Cháu vào nhà ngồi uống nước nha Này cháu quen Giang nhà bác, được mấy năm rồi á? Kính thưa mẹ cha, Em Mai có thai rồi ạ! Vừa đi “Nha Khoa” hôm qua Bác sĩ bảo cưới Có thì đẻ thôi Anh ơi sắp có cháu rồi Được rồi vậy nhá Con đi đã (ĐK:) Chẳng biết kiếm đâu ra tiền chi đám cưới đây này Mẹ nó xem sao, chứ giờ tôi bó tay À cái ông Trung Trước mò sang để vay 5 chục Nợ tới hai mươi, năm, rồi bố nó ơi Ta phải đòi thôi Số máy quý khách vừa, gọi tạm, thời không liên lạc nữa đâu Mau nghe máy đi, trả bố ngay 5 chục đã vay =)) Bố nó nhắn thử vào, tài khoản mạng đi xem nó rep không? Ơ hay nó xem, mà đếch rep kìa mẹ nó ơi Ông bạn êi Ông gọi nhiều ông đã chán chưa? Này đã có gan cho vay, Sao cứ đi đòi vậy??? Ôi bạn yêu, tớ van lậy, cầu xin rất nhiều Bạn nói đến Tết trả ngay, tớ nói không phải điêu Ớ, Tết trả sao? Nhưng chưa nói Tết năm nào Bạn ơi, thương tôi bạn ơi Không thương được đâu! Sang tận nhà nó Hôm nay phải đòi bằng được Nhà này đây á Sao to quá!!! ĐK: Quỳnh, Ánh sang chơi Đi vào trong, chúng tôi xin mời Nhà tớ sang xem chuyện tiền nong đấy thôi Nhà thấy to cao Thôi trả tiền tớ đi xem nàooo Từ đã ông ơi, đây nhà tôi cũng do đòi nợ được thôi Tớ có 9,10 nhà, đều là, được người ta đem trả nợ Chứ có tiền đâu Chồng tớ mang mua vàng nữa cơ Nếu thế nhé thì giờ, vợ chồng, cậu trả 5 triệu trước đi Tớ nói bạn nghe, vàng tớ đeo, toàn hàng mỹ kí (Giang tấu:) Thế thôi, 3 triệu, bạn trả bọn tôi nhé Nói nghe, tôi giờ sung sướng đâu ông Rất chi áp lực và còn sợ đủ thứ Ông ơi ông nhà cao vậy thôi Chứ “run” bỏ xừ VER 3 Thôi vậy đi Có bao tiền, tôi lấy bấy nhiêu Rồi sau này có trả thêm, lấy ít thôi không nhiều Bởi thằng con sắp lấy vợ nhưng không có tiền Vì thế mong ông trả luôn để chúng tôi còn biến =)) Khổ thân vợ tôi Lâu chưa được ăn no rồi Nhà tôi không có money Trương lên mệt ý =)) Biết vậy bạn ơi Nhưng tôi cũng “vã” lắm rồi Được rồi cầm lấy Bo cho đấy ĐK: Đừng nói “anh em, luôn vì nhau” nữa, đây không thèm! Cầm lấy xong ra khỏi nhà tôi giúp đi Giờ chẳng liên quan Tôi và ông “đứt” luôn không bàn Tiền đấy, ông mau mang về đi, thế nha, chúc về bình an =)) Ấy ấy ấy bạn à, từ từ, tiền đây, thôi ông cứ vay Khi nào có đưa cũng chẳng sao, ta về nhé em Ấy thế chết cầm về, bạn ah mà lo con trai cưới đây Không lo cưới xin, tự tớ lo, vợ chồng tớ xoay Thế là xong, không biết giờ tiền đâu cưới đây Khổ thân con trai của tôi sao nó đen như vậy Ơ Quỳnh ơi, ta có bạn tên Sang nhớ không Nhà nó to nhất Hà Đông “Đô la” chất hàng đống Ê, bạn Sang Có ở nhà? Vợ chồng tớ sang! “Nhà” tớ mới sinh bạn ơi, có lẽ không được rồi =)) Nhưng bạn ơi, tớ thiếu tiền, bạn cho tớ vay Cần gấp có 5 chục thôi, ra Tết tôi trả ngay =))