Chờ Người Vô Tình (Version 2021)

Chờ Người Vô Tình (Version 2021)

Lời bài hát Chờ Người Vô Tình (Version 2021)

Đóng góp bởi

Intro: Em à hôm nay anh thật sự rất vui Khi gặp lại em đó Em cũng vậy nữa Ừm anh xin lỗi vì 1 năm trước Anh không thể lo được gì cho em hết Nhưng mà nhưng mà bây giờ Em muốn gì em cần gì Anh vẫn có thể lo được cho em hết Hì em cảm ơn anh nhiều lắm Ừ em không cần cảm ơn đâu Canh chỉ muốn bù đắp lại Tất cả cho em thôi mà Ver 1: Anh xin lỗi vì 1 năm trước Anh không thể lo cho em được Vì thời trẻ trâu anh không điều kiện Làm sao thực hiện điều em ước Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi em Giờ em cần gì em nói đi Anh có thể lo cho em được tất cả Những thứ trước kia em muốn mà Em cứ nói đi Anh không muốn nhắc chuyện ngày xưa nữa Anh chỉ cần biết là hiện tại Anh không cần biết Lúc trước là em cần ai Giờ anh chỉ biết Là em cần anh đúng không em? Em nói đi em chỉ cần anh Anh hỏi nè lâu nay ớ Em sống có khỏe không Anh đã từng nói em tự lo đi Lúc đó không biết em có khỏe không! Giờ gặp lại em anh vui lắm Anh đã chờ hơn 1 năm rồi Anh chờ 1 ngày có thể tay nắm Bù đắp những gì trước kia em thiếu thôi Anh cảm ơn ông trời Ổng đã cho anh toại nguyện Ver này thì anh đọc hơi sến Nhưng em đừng nghĩ anh bị điên Anh đã chờ 1 ngày này rất lâu rồi Chờ ngày này á Thiệt á rất lâu rồi em à Melody 1: Biết anh giờ đang ở đâu Giọt nước mắt trên mi lắng dài Đành vô tâm người ra đi Em đau nhói Giá như mình không biết nhau Thì em sẽ không đau thế này Giờ ngày xưa nay đâu Người bỏ em đi thật sao? Ver 2: Ừ! E đừng có trách anh như vậy Đây là 1 phần sự trả giá Cái gì xe ga iPhone X Tất cả là bịa đặt thôi em à Không ngờ em vẫn cứ như vậy Tính cách em vẫn còn ham hố Thì bây giờ anh cho em biết Cảm giác thế nào là ham rồi bị hố ha Đã hô còn bị hám Hám danh lợi và tiền bạc Tình yêu mà mua được bằng tiền Thì phải đánh đổi bằng thể xác Đó là chuyện đương nhiên phải không em Chỉ là do cú này hơi bị shock 1 năm trước coi anh không ra gì Mà bây giờ bị kiểu này Là hơi bị knock out Em khóc sao? Đừng giả tạo Em thì anh đây hiểu mà Anh nói cho em 1 năm Là để trả thù thôi em à Anh không quan tâm Và không cần biết bây giờ Em đau như thế nào Anh chỉ muốn em nhận lại cảm giác Mà 1 năm trước em đã tạo Em có trách móc thì cũng vô ích Anh đã lấy được thứ anh cần Em vẫn mãi mãi là 1 con pitch Chỉ là tình 1 đêm khi anh cần Em có trách móc thì cũng vô ích Vì hôm nay anh khác xưa rồi Em vô tình anh vô tâm Cả 2 như nhau thôi Melody 2: Biết anh giờ đang ở đâu Giọt nước mắt trên mi lắng dài Đành vô tâm người ra đi Em đau nhói Giá như mình không biết nhau Thì em sẽ không đau thế này Giờ ngày xưa nay đâu Người bỏ em đi thật sao? Outro: Những người vô tâm vô tình Người đó đã từng rất thật lòng Họ đã trở thành 1 người như vậy Do quá yêu em nên hối hận Họ thấy lòng người không công bằng Nên quyết sống theo kiểu công bằng Họ quen 5 người trong cùng 1 lúc Để thỏa mãn được sự dằn dặt Vì họ có biết bao người yêu Nhưng họ chỉ yêu có 1 người Nhưng yêu 1 người và quá thật lòng Thì lại bị đem làm trò cười Chắc có lẽ họ quá yếu đuối Nên có lẽ họ muốn chứng minh Cho kẻ mạnh nhất biết Họ là người tàn độc nhất (Vô nghiệm)