Biết Đâu (Chưa Chắc)

Biết Đâu (Chưa Chắc)

Lời bài hát Biết Đâu (Chưa Chắc)

Đóng góp bởi

Rất nhiều chuyện xảy ra
Có thể chính là do
Ông trời đang bảo hộ mình
Sợ em yêu phải một người
Chẳng xem em là tất cả
Rốt cuộc thì chúng ta
Dẫu cho ai đúng ai sai
Cũng chẳng thể bước thêm được nữa
Thiếu một bước thôi mà
Lại chẳng đến đâu
Như chiếc lá vàng
Cúi mình góc đường chờ biến tan
Ôm chút nắng vàng
Khẽ nhìn gió trời rồi thở than
Chôn dưới đáy lòng nhưng lời cuối cùng
Để gửi theo cánh chim tự do
Bay trên bầu trời rộng lớn
Anh chắc hối hả
Trở về biển người rộng mênh mông
Em vẫn ở lại
Gấp gọn giấc mộng cùng gió đông
Người ta vẫn nói là
Thế sự nào biết đâu ngày mai
Rất nhiều chuyện xảy ra
Dẫu muốn dẫu không
Cũng chính là do ý trời
Dù đậm sâu đến đâu
Rồi cũng sợ khi phai dấu
Như chiếc lá vàng
Cúi mình góc đường chờ biến tan
Ôm chút nắng vàng
Khẽ nhìn gió trời rồi thở than
Chôn dưới đáy lòng nhưng lời cuối cùng
Để gửi theo cánh chim tự do
Bay trên bầu trời rộng lớn
Anh chắc hối hả
Trở về biển người rộng mênh mông
Em vẫn ở lại
Gấp gọn giấc mộng cùng gió đông
Người ta vẫn nói là
Thế sự nào biết đâu ngày mai