Biển Nỗi Nhớ Và Em

Biển Nỗi Nhớ Và Em

Lời bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em

Đóng góp bởi

Anh xa em
Trăng cũng chợt
Lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy
Mình dài rộng thế
Xa cánh buồm
Một chút đã cô đơn.
Gió....
Âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím.....
Sóng
Có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay
Em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.....
Anh xa em
Trăng cũng chợt
Lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy
Mình dài rộng thế
Xa cánh buồm
Một chút đã cô đơn.
Gió....
Âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím.....
Sóng
Có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay
Em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.....
Gió....
Âm thầm không nói
Mà sao núi... phải mòn
Em
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím.....
Sóng....
Có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay
Em chẳng đến.....
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.....
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.....