Lời bài hát Anh

Đóng góp bởi

vì niềm tin là thứ thật xa xỉ và đồng tiền là thứ thật ma mị từng hành trang trên con đường ta đi những bài học khiến tao nhận ra thế giới này vận hành lạ kỳ giờ niềm tin vẫn là thứ xa xỉ nên điều gì đến tao cũng sẽ hoan hỉ chỉ cố gắng cống hiến thật chăm chỉ để không còn gì nuối tiếc vào cái ngày tao bị Chúa Trời mang đi 4h sáng, tao bật cười, thấy cuộc đời trớ trêu làm sao ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời nhưng không thể tìm thấy những vì sao thế mà tại vì sao sau bao nhiêu chuyện bao nhiêu tình cảm mà tao vừa trao họ biết con tim này đã cạn kiệt nhưng vẫn nhẫn tâm lấy hết của tao đ sao đâu, một tay đủ gạt sang bên âu lo suy nghĩ trong đầu sẽ tạm lắng xuống khi nhạc vang lên đón thằng Việt ra sân đầm hồng, thiếu quả bóng thì Đạt mang lên nếu giữa sân này quá chật chội thì bố mày sẽ nhẹ dạt sang biên tao không nói, dù câu chuyện này không khó nói vì đến khi mà giông gió tới thì mới để lộ ra lông chó sói tao chỉ hướng mắt về phía trước nên đâu ngờ mũi dao đằng sau tới và khi nó đến từ người em thì con tim này lại càng đau nhói Mẹ kiếp Con trai lớn ra ngoài va vấp có đau có khóc không để mẹ biết vì sợ mẹ tiếc mẹ xót, mẹ lo vẻ ngoài cứng cáp thừa hưởng từ bố còn sâu bên trong trái tim nhân hậu là mẹ cho giúp đỡ vì là thằng anh tốt còn bị lợi dụng thì là thằng anh dốt khi một đôi chân sứt mẻ đồng hành cùng một đôi chân nứt nẻ tao đặt cược hết niềm tin tình cảm tao có dành cho các em vì khi nhìn vào chúng nó tao thấy được bản thân mình lúc trẻ tất nhiên có đứa ngoan hiền, có đứa thì ngông có đứa xứng đáng làm em anh Hoàng có đứa thì không có đứa tao coi là niềm tự hào thành tựu kỳ công và có đứa nếu thằng nào muốn đánh nó tao bảo “tùy ông” một khi anh Hoàng còn thương, anh Hoàng còn nói cho khôn còn tao chúa ghét cái loại dốt đặc còn thêm cái thói vô ơn anh đã bảo bao lần rồi đừng sống như một con sói cô đơn ít nhất không rách cho sạch thì cũng phải đói cho thơm đưa thằng em lên nhưng mà hình như thằng em quên thôi thì anh đen coi như anh không phải anh em Quỷ dữ đang dẫn lối cho kẻ mờ mắt vì đồng tiền Tao với mày không cùng thuyền