An Lão Quê Mình Ơi

An Lão Quê Mình Ơi

Lời bài hát An Lão Quê Mình Ơi

Đóng góp bởi

Có dòng sông trôi cùng tuổi thơ
Có tình yêu mang đầy mộng mơ
Có câu thơ qua lời mẹ kể
Mảnh đất kiên trung thương mến ân tình
Theo thời gian tìm lại ngày thơ
Theo lời ru, ru tình người xa
Nhớ câu ca ta về với người
An Lão quê tôi
Hương thơm trái ngọt tặng dâng đời
Lời ru, ru lòng người xa
Mộng mơ cho đời vần thơ
Một nắng hai sương thương thời sách đèn
Hết nửa đời rồi
Tôi vẫn sống quê tôi
Mời anh thăm lại dòng nước xanh
Dòng sông Văn Úc như vòng tay mẹ
Vải Bát Trang thắm đượm ngọt tình quê
Về để yêu qua lời mẹ kể
Trường Sơn ân tình
Sâu nặng mãi không phôi
Về đi anh, An Thọ một chiều xưa
Rặng dừa xanh bên anh ngày tan trường
Hoa Tân Dân ngát hương thời áo trắng
Quê ta đất trạng vang lừng Trần Tất Văn
Núi Voi kiên cường
Tự hào An Lão quê mình ơi
Lời ru, ru lòng người xa
Mộng mơ cho đời vần thơ
Một nắng hai sương thương thời sách đèn
Hết nửa đời rồi
Tôi vẫn sống quê tôi
Mời anh thăm lại dòng nước xanh
Dòng sông Văn Úc như vòng tay mẹ
Vải Bát Trang thắm đượm ngọt tình quê
Về để yêu qua lời mẹ kể
Trường Sơn ân tình
Sâu nặng mãi không phôi
Về đi anh, An Thọ một chiều xưa
Rặng dừa xanh bên anh ngày tan trường
Hoa Tân Dân ngát hương thời áo trắng
Quê ta đất trạng vang lừng Trần Tất Văn
Núi Voi kiên cường
Tự hào An Lão quê mình ơi
Núi Voi kiên cường
Tự hào An Lão quê mình ơi