lời tạm biệt chưa nói
Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ
last day on earth
Dắt Em Về Mặt Trăng
để tôi ôm em bằng giai điệu này
20 Năm Ở Thế Giới
Rơi Vào Hoàng Hôn
Nghe Nói
Trên Chuyến Xe
Tầng Thượng 102
Thế Hệ Tan Vỡ
Khi Hai Ta Ngồi Chuyện Trò
Cô Đơn (Lonely)
Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?
Yêu Người Có Ước Mơ
Cho Đến Mãi Về Sau
Em Về Tinh Khôi (25th Làn Sóng Xanh)
Anh Sẽ Yêu Em Đến Hết Mùa Hoa Rơi (Cổ Động Loanh Quanh)
Thế Giới Của Em
Sài Gòn Tôi Mưa
Chuyện Rằng
Mà Vẫn Cô Đơn
Nếu Ngày Mai Tôi Không Trở Về
Em Ơi Đừng Khóc