Hà Nội Chiều Tháng Ba
Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội
Trên Đỉnh Phù Vân
Bên Em Là Biển Rộng
Người Buông Neo (Giao Lộ Thời Gian)
Mùa Hè Đẹp Nhất (Tình Ca Đức Huy)
Đêm Ngân
Nhớ Mùa Thu Hà Nội
Mẹ Tôi
Em Mơ Về Anh
Những Con Sông Ngón Tay
Nhớ Về Hà Nội
Hà Nội Đêm Trở Gió
Gọi Anh
Quê Nhà
Một Cõi Đi Về
Cánh Buồm Đỏ Thắm
Hương Ngọc Lan
Bài Hát Ru Cho Anh
Hạ Trắng
Ra Ngõ Tụng Kinh
Hoa Cỏ Mùa Xuân
Em Vẫn Như Ngày Xưa
Xin Làm Người Hát Rong
Em Về Tinh Khôi
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Tóc Gió Thôi Bay
Trưa Vắng
Tình Yêu Tôi Hát
Phố Xa
Em Tôi
Đừng Xa Em Đêm Nay
Vẫn Hát Lời Tình Yêu
Em Về Tóc Xanh
Papa
Giọt Nắng Bên Thềm
Cho Em Một Ngày
Để Mãi Được Gần Anh
Một Thoáng Tây Hồ
Ru Đời Đi Nhé
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Giọt Sương Trên Mi Mắt
Nghe Mưa
Ngẫu Hứng Sông Hồng
Tình Yêu Không Lời
Hát Với Chú Ve Con
Một Ngày Mùa Đông
Dệt Tầm Gai
Một Mình
Hoa Sữa
Tóc Ngắn
Con Đường Có Lá Me Bay
Chị Tôi
Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ
Người Ở Người Về