Xa Nhà

Xa Nhà

Lời bài hát Xa Nhà

Đóng góp bởi

Chiều buông thắp ánh đèn xa
Lặng thầm đưa chân bước qua
Hàng cây chút lá nhạt nhòa
Đọng lại trên mi sót sa
Mùa đông nuối tiếc mùa thu
Ngọt ngào từng cơn gió ru
Lẻ loi riêng mình ta nhung nhớ
Về nơi xa bình yên có mẹ cha
Một đời hy sinh lắng lo mỏi mệt
Sống chung một mái nhà
Dù nghèo mình vẫn ấm no
Tuổi thơ yêu dấu 1 thời đã qua
Giờ nơi xứ xa gậm nhấm
Từng nỗi nhớ
Yếu đuối
Lẻ loi giữa phố đông người
Hằn lên tổn thương
Chẳng biết bao lâu
Đã quen nhọc nhằn
Rồi vội vàng tiếc nuối
Thời gian có thể nào
Trở về lại lúc xưa
Nhớ bóng hình
Cha từng chiều đón đưa
Tiếng hát mẹ ru
Những giờ nắng trưa
Những đêm ướt mi lạnh lẽo
Chiều buông thắp ánh đèn xa
Lặng thầm đưa chân bước qua
Hàng cây chút lá nhạt nhòa
Đọng lại trên mi sót sa
Mùa đông nuối tiếc mùa thu
Ngọt ngào từng cơn gió ru
Lẻ loi riêng mình ta nhung nhớ
Về nơi xa bình yên có mẹ cha
Một đời hy sinh lắng lo mỏi mệt
Sống chung một mái nhà
Dù nghèo mình vẫn ấm no
Tuổi thơ yêu dấu 1 thời đã qua
Giờ nơi xứ xa gậm nhấm
Từng nỗi nhớ
Yếu đuối
Lẻ loi giữa phố đông người
Hằn lên tổn thương
Chẳng biết bao lâu
Đã quen nhọc nhằn
Rồi vội vàng tiếc nuối
Thời gian có thể nào
Trở về lại lúc xưa
Nhớ bóng hình
Cha từng chiều đón đưa
Tiếng hát mẹ ru
Những giờ nắng trưa
Những đêm ướt mi lạnh lẽo
Yếu đuối
Lẻ loi giữa phố đông người
Hằn lên tổn thương
Chẳng biết bao lâu
Đã quen nhọc nhằn
Rồi vội vàng tiếc nuối
Thời gian có thể nào
Trở về lại lúc xưa
Nhớ bóng hình
Cha từng chiều đón đưa
Tiếng hát mẹ ru
Những giờ nắng trưa
Những đêm ướt mi lạnh lẽo
(Có ai hay chăng
Cuộc sống xa nhà)