Xa Mẹ

Xa Mẹ

Lời bài hát Xa Mẹ

Đóng góp bởi

Có những lúc
Con không về
Thăm mẹ
Làm sao con biết
Mẹ nghĩ gì
Trong se sắt những chiều
Xa vắng ấy
Mẹ sẽ buồn
Như lúc con đi
Một đời mẹ hiền
Như hoa cỏ
Như đám mây
Lặng lẽ sau nhà
Mảnh áo vá
Đôi bàn chân đất
Như thân cò
Lặn lội bờ ao
Con vẫn nhớ
Hương đồng gió nội
Tiếng sáo diều
Chớp lửa đêm mưa
Mẹ ngồi vá
Cho con tấm áo
Lòng bao dung
Như chuyện ngày xưa
Con vẫn mong
Một ngày về thăm mẹ
Mảnh vườn xưa
Cỏ có còn xanh
Giàn mướp cũ
Có còn hoa trái
Ôi mẹ già
Như chuối ba hương
Có những lúc
Con không về
Thăm mẹ
Làm sao con biết
Mẹ nghĩ gì
Trong se sắt
Những chiều xa vắng ấy
Mẹ sẽ buồn
Như lúc con đi
Một đời mẹ hiền
Như hoa cỏ
Như đám mây
Lặng lẽ sau nhà
Mảnh áo vá
Đôi bàn chân đất
Như thân cò
Lặn lội bờ ao
Con vẫn nhớ
Hương đồng gió nội
Tiếng sáo diều
Chớp lửa đêm mưa
Mẹ ngồi vá
Cho con tấm áo
Lòng bao dung
Như chuyện ngày xưa
Con vẫn mong
Một ngày về thăm mẹ
Mảnh vườn xưa
Cỏ có còn xanh
Giàn mướp cũ
Có còn hoa trái
Ôi mẹ già
Như chuối ba hương
Con vẫn nhớ
Hương đồng gió nội
Tiếng sáo diều
Chớp lửa đêm mưa
Mẹ ngồi vá
Cho con tấm áo
Lòng bao dung
Như chuyện ngày xưa
Con vẫn mong
Một ngày về thăm mẹ
Mảnh vườn xưa
Cỏ có còn xanh
Giàn mướp cũ
Có còn hoa trái
Ôi mẹ già