Tôi Đứng Giữa Đồng Hoa

Tôi Đứng Giữa Đồng Hoa

Lời bài hát Tôi Đứng Giữa Đồng Hoa

Đóng góp bởi

Ngày còn thơ ấu
Tôi hay mong sao lớn nhanh và
Để bay cao bay xa khắp nơi nào
Muốn như con thiêu thân được tự do
Muốn sống cho ra trò
Giờ đây khi tôi lớn
Đôi khi tôi mong tôi bé lại
Sáng hôm sau thức giấc sẽ ôn bài
Muốn ngoan hơn cưng hơn nghe lời hơn
Muốn ôm cha mẹ nhiều hơn
Gió vẫn hát rì rào trước sân
Cha đang ngồi giữa khu vườn
Mẹ đang ngồi hát một khúc tình ca
Đôi lời thơ với cha
Tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa
Về sau những sớm tối gần xa
Ngắm ánh chiều dần buông
Phía sau lưng nhà
Chặng đường dài mà tôi đã bước qua
Tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa
Nhiều năm xa quê tôi
Chợt thấy tim hiền hòa
Cả một trời thanh xuân
Với trong cùng nhà
Ngần ấy năm trôi qua
Giữa mây khiến ai là ta
Giờ đây khi tôi lớn
Đôi khi tôi mong tôi bé lại
Sáng hôm sau thức giấc sẽ ôn bài
Muốn ngoan hơn cưng hơn nghe lời hơn
Muốn ôm cha mẹ nhiều hơn
Gió vẫn hát rì rào trước sân
Cha đang ngồi giữa khu vườn
Mẹ đang ngồi hát một khúc tình ca
Đôi lời thơ với cha
Tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa
Về sau những sớm tối gần xa
Ngắm ánh chiều dần buông
Phía sau lưng nhà
Chặng đường dài mà tôi đã bước qua
Tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa
Nhiều năm xa quê tôi
Chợt thấy tim hiền hòa
Cả một trời thanh xuân
Với trong cùng nhà
Ngần ấy năm trôi qua
Giữa mây khiến ai là ta
Tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa
Về sau những sớm tối gần xa
Ngắm ánh chiều dần buông
Phía sau lưng nhà
Chặng đường dài mà tôi đã bước qua
Tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa
Nhiều năm xa quê tôi
Chợt thấy tim hiền hòa
Cả một trời thanh xuân
Với trong cùng nhà
Ngần ấy năm trôi qua
Giữa mây khiến ai là ta
Cả bầu trời thanh xuân
Với trong cùng nhà
Ngần ấy năm trôi qua
Giữa mây biết ai là ta