Sống Mấy Lúc Cứ Phải Vui Lên

Sống Mấy Lúc Cứ Phải Vui Lên

Lời bài hát Sống Mấy Lúc Cứ Phải Vui Lên

Đóng góp bởi

Hook : Sống mấy lúc cứ phải vui lên Cuộc sống mấy lúc cứ phải vui Tao mang đời tao đi lên đỉnh cao Sống vui sống khỏe ai gét thì sao Tao không care đâu cho qua vài giây vài phút vài ngày vài tháng Có khi bất chợt nhìn lại mọi thứ lại là lúc bước đến đỉnh cao Ver 1 : Tao bước vào giữa cuộc chơi giao lưu với những kẻ không quen biết Tao sống hòa chung nhịp đập niềm vui với trái tim mang lương thiện Tao không tính toán với bất kì ai niềm vui tao cho đi hết Giữ lại 1 chút phòng khi trái tim của tao nó đang suy kiệt Hôm nay tao sống bằng tất cả những gì mà đam mê tao đã có Thêm 1 tuổi mới đôi cánh dang rộng với 1 bầu trời tự do Nếu vì những danh vọng mà bỏ quên mất đi cái thực tại Ôm được 1 xấp tiền to mà nhận nỗi đau đến cực đại thì không ây gu Đôi tai nóng muốn bất cần sống mũi cay vì ai đây Cuộc sống vui mấy lúc đâu ai biết ai ngày mai đây Vậy nên phải sống cho đáng đừng có lãng phí từng phút giây này Giết chết những thứ chán đường đang cản mặt i wanna say goodbye Ver 2 : Anh đã từng được chọn lựa nhưng anh đã không lựa chọn em Lạc đôi tay khi gió về Yêu nhiều rồi cũng vội quên Nhưng rồi buồn để làm gì khi mà em đã thay đổi vội Để biết rằng người anh muốn lấy làm vợ cũng chẳng hề tốt Nhưng mà Quên đi quên đi phải tìm niềm vui mới cập bến Nên vứt bỏ hết những suy tư trước khi bắt đầu vào công việc Nên quyết đoán có thể quẩy nát cái vấn đề kia cho nó tành bành Mà chẳng hề sợ ngay mai bão giông hay là tuyết rơi trên đôi vai lạnh Và Con đường này tự vẽ tự chơi tự biến nhịp điều thành 1 chất riêng Mưu cầu cuối cùng cũng chỉ để hạnh phúc trước khi đôi mắt nhắm chặt và mất tiếng Mày đang buồn là tại sao hay niềm tin chưa thể khao khát Vậy nghe tao rap mà đứng lên Quên đi hết sự chua chát Sống là phải vui dù cho tiền không đầy túi Thành bại do mày thôi Sống sao cho đáng 1 kiếp người