Nơi Ký Ức Bắt Đầu

Nơi Ký Ức Bắt Đầu

Lời bài hát Nơi Ký Ức Bắt Đầu

Đóng góp bởi

Nơi ký ức bắt đầu
Là màu áo trắng
Nghiêng nghiêng sân trường
Là bàn chân nhỏ xinh
Đạp xe từng chiều tan lớp
Là ô cửa quen
Hàng ngày ngóng trông em
Là dãy ghế đá
An nhiên bên cạnh ta
Đôi phút chuyện trò
Những bí mật cỏn con
Nơi ký ức bắt đầu
Đợi chờ tiếng trống ra chơi mỏi mòn
Để ngẩn ngơ nhìn ai
Từ trên tầng cao lặng lẽ
Là những mộng mơ
Của cậu bé ngây ngô
Là trêu quá trớn
Cho ai kia giận hờn
Là những dòng tin nhắn dài
Chưa từng dám gửi đi
Thời gian dần qua
Tháng năm không ở lại
Và tuổi xuân tựa như gió mây
Âm thầm đi
Như cách ký ức khởi đầu
Khẽ nắm ngón tay
Bên em bước âm thầm
Đôi môi ngập ngừng
Chỉ kịp trao câu hỏi thăm
Liệu rằng sau cơn mưa
Có tìm lại được nụ cười năm xưa
Còn ai đợi ai
Dưới nắng trưa mùa hạ
Cổng trường như buồn thiu xót xa
Trên hàng cây
Vẽ vẫn hát những bài ca hững hờ
Nếu mỗi sớm mai
Không em để mong chờ
Nếu mỗi buổi chiều
Chẳng còn ánh mắt ngây thơ
Liệu chàng khờ năm ấy
Có còn mơ
Nơi ký ức xanh màu
Của dòng cảm xúc trong veo nhẹ nhàng
Chiều hoàng hôn dần buông
Cùng nhau dạo từng con phố
Khoảnh khắc đầu tiên
Con tim biết rung lên
Bạn bè cùng lớp
Vẫn trêu hai đứa mình
Những niềm vui không màu
Những tình cảm không tên
Gửi câu chuyện ta
Cất đi trong kỷ niệm
Mùa lại qua cùng những lắng lo
Nơi dừng chân
Của những tháng năm học trò
Gió vẫn thướt tha
Mơn man cánh hoa phượng
Đôi mi gượng cười
Còn đọng lắng những giọt sương
Lời dặn dò ngây ngô
Đã đủ dài để một người mãi nhớ
Rồi những buồn vui
Những nghĩ suy chân thành
Chỉ còn trong từng câu hát anh
Con đường ta
Phút chốc bỗng như thành xa bất tận
Hứa với trái tim
Rằng một ngày nắng êm đềm
Anh sẽ trở về
Tìm lại chốn cũ thân quen
Liệu khoảng trời năm ấy có còn em
Thời gian dần qua
Tháng năm không ở lại
Và tuổi xuân tựa như mây gió
Âm thầm đi
Như cách ký ức bắt đầu
Khẽ nắm ngón tay rồi anh bước đến
Ngắm thêm một lần nụ cười bình yên
Liệu rằng sau cơn mưa
Có tìm lại được nụ cười năm ấy
Còn ai đợi ai
Dưới nắng trưa mùa hạ
Cổng trường như buồn thiu xót xa
Tâm sự xưa
Gửi vào từng dòng lưu bút
Cảm ơn tuổi xuân
Giúp tôi trưởng thành
Và cảm ơn một ai
Đã cùng tôi chung bước
Nơi ký ức khởi đâu
Ngày đôi ta
Gần nhau