Mẹ Tôi

Mẹ Tôi

Lời bài hát Mẹ Tôi

Đóng góp bởi

Lòng Mẹ bao la như cả bầu trời
Suốt cả cuộc đời con ghi nhớ
Năm tháng mưu sinh dầm mưa dãi nắng
Chưa bao giờ Mẹ tôi biết than thở
Cuộc đời trắc trở tất bật âu lo
Tóc mẹ đã bạc theo thời gian
Một đời nhọc nhằn lặn lội sớm hôm
Mẹ tôi đâu ngại những gian nan
Dù là ngoài kia mưa hay nắng
Dù cuộc sống này đắng hay cay
Mẹ vẫn mĩm cười vì con của Mẹ
Nó vẫn lớn khôn theo từng ngày
Con vẫn không quên những ngày con bệnh
Mẹ phải thức trắng cả đêm thâu
Lo từng chén cháo lo từng viên thuốc
Con nguyện cả đời luôn khắc sâu
Tình mẹ vô hạn hơn đất trời
Và cả cuộc đời con cần mẹ
Mỗi khi giông gió trong cuộc đời này
Thì vòng tay mẹ luôn chở che
Mẹ luôn hướng theo những bước con đi
Và dạy cho con nhiều đạo lý
Lẽ sống ở Đời và chỉ có mẹ mới hiểu
Những gì con đang nghĩ
Mẹ là đại dương bao la tình thương
Con nguyện xin làm cơn sóng nhỏ
Để được vỗ về trong vòng tay mẹ
Và cả đời này được mẹ lo
Lo từng miếng ăn lo từng giấc ngủ
Và cả những lúc còn làm sai
Mẹ vẫn thứ tha và luôn bỏ qua
Mẹ dạy cho con những lẽ phải
Mẹ dạy cho con cách biết đứng lên
Khi gặp khó khăn trong cuộc đời
Mẹ dạy cho con cách biết tha thứ
Cho một ai đó khi lầm lỗi
Mẹ dạy cho con tìm ra lối đi
Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống
Mẹ dạy cho con lời hay lẽ phải
Và con nhớ mãi ở trong lòng
Mẹ dạy cho con cách biết đứng lên
Khi gặp khó khăn trong cuộc đời
Mẹ dạy cho con cách biết tha thứ
Cho một ai đó khi lầm lỗi
Mẹ dạy cho con tìm ra lối đi
Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống
Mẹ dạy cho con lời hay lẽ phải
Và con nhớ mãi ở trong lòng
Ngược dòng thời gian lật lại kí ức
Và giọt nước mắt con rưng rưng
Nhớ lắm cảm giác mẹ ôm vào lòng
Và gọi con là thằng bé cưng
Và con nhớ lắm những buổi chiều mưa
Tan học mẹ chờ con trước cổng
Những buổi trưa hè cũng lũ bạn bè
Và con trốn Mẹ đi tắm sông
Làm cho Mẹ lo làm cho Mẹ giận
Và những đòn roi con vẫn nhớ
Cho đến bây giờ thì con mới biết
Những đòn roi đó Mẹ đau hơn
Con cám ơn Mẹ vì Mẹ cho con
Đã được làm con của Mẹ
Mẹ cho con được tuổi thơ ngọt ngào
Và những lời ru con vẫn nghe
Dù mai khôn lớn đi đến nơi nào
Thì con vẫn luôn cần có Mẹ
Vì trên đường đời đâu luôn bằng phẳng
Và có đôi lần con vấp té
Và con cần Mẹ luôn ở bên cạnh
Và vòng tay Mẹ luôn chở che
Và nếu như con có một điều ước
Thì con sẽ không cần suy nghĩ
Con ước một điều con ước thật nhiều
Xin dòng thời gian đừng trôi đi
Mẹ là vũ trụ bao la
Con là ngôi sao chắp vá
Mỗi mùa xuân đến con lại có Mẹ
Và con muốn nói một lời là
Là Con yêu Mẹ nhiều lắm
Mẹ như là một cánh hoa
Cánh hoa bất tử trong cuộc đời này
Và Mẹ sẽ mãi không đi xa
Và Mẹ sẽ mãi không đi xa
Mẹ dạy cho con cách biết đứng lên
Khi gặp khó khăn trong cuộc đời
Mẹ dạy cho con cách biết tha thứ
Cho một ai đó khi lầm lỗi
Mẹ dạy cho con tìm ra lối đi
Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống
Mẹ dạy cho con lời hay lẽ phải
Và con nhớ mãi ở trong lòng
Mẹ dạy cho con cách biết đứng lên
Khi gặp khó khăn trong cuộc đời
Mẹ dạy cho con cách biết tha thứ
Cho một ai đó khi lầm lỗi
Mẹ dạy cho con tìm ra lối đi
Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống
Mẹ dạy cho con lời hay lẽ phải
Và con nhớ mãi ở trong lòng