Lời bài hát Mẹ

Đóng góp bởi

Trên đường đời nơi xa
Vẫn mãi ngóng trông
Hình bóng ấy thân thương
Cùng mái tóc đã bạc
Đứa trẻ ngày xưa kia
Giờ như đã lớn khôn
Như cánh chim bay xa vời
Bàn chân nhỏ bé
Đôi mắt cười
Đứa bé thân thương
Mẹ yêu suốt cuộc đời
Chậm thôi thời gian con lớn rồi
Phải rời vòng tay mẹ thôi
Một nắng hai sương
Dìu bước con đi
Dù lắm chông gai
Bên con mẹ dẫn lối
Lệ ướt đôi mi
Thời gian cứ trôi
Để mái tóc bạc
Dần dần xa con
Những lời mẹ dạy dỗ
Con mãi khắc ghi
Tình nghĩa với yêu thương
Nợ mẹ suốt cuộc đời
Những nhọc nhằn lo toan
Bao năm tháng qua
Chỉ mong con sẽ nên người
Từng vết thời gian trên nét mặt
Ánh mắt chứa chan
Mẹ đẹp nhất trên đời
Phồn hoa phồn vinh sao sánh bằng
Một người mãi mãi yêu con
Một gánh hy sinh
Một gánh thanh xuân
Một gánh quan tâm
Nặng vai gầy cho con
Chỉ ước một điều thời gian nếu trôi
Mẹ mãi yên vui suốt đời về sau
Một nắng hai sương
Dìu bước con đi
Dù lắm chông gai
Bên con mẹ dẫn lối
Lệ ướt đôi mi
Thời gian cứ trôi
Để mái tóc bạc
Dần dần xa con
Một gánh hy sinh
Một gánh thanh xuân
Một gánh quan tâm
Nặng vai gầy cho con
Chỉ ước một điều thời gian nếu trôi
Mẹ mãi yên vui suốt đời về sau