Liên Khúc: Lô Tô Đại Chiến

Liên Khúc: Lô Tô Đại Chiến

Lời bài hát Liên Khúc: Lô Tô Đại Chiến

Đóng góp bởi

Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Ông 3: Cái trò Lô Tô ai muốn hơn ta cũng đều gục ngã thua ta hoài. Cô 2: Chưa chắc ! Ông 3: Vì ta đây nổi danh giang hồ đoàn Lô Tô nào cũng biết. Cô 2: Thấy gớm ! Ông 3: Xứng đáng khắp chốn là ông vua Lô Tô cỡ em Hai đây,ngoài đời anh không thèm ngó. Cô 2: Chảnh chóa …! Ông 3: Nếu muốn ngó tới thì hãy thua anh đi Hai,để anh Ba tiễn vong em đi về nhà. Cô 2: Trời ơi ! Ông 3: Em Hai ơi bớt nóng anh Ba nhờ… Cô 2: (Khỏi nhờ) Nếu thấy khớp hãy thua Ba đi Hai … Cô 2: (Thua con khỉ) Em sao kêu ra số Lô Tô hay anh kêu giúp em nha,để rồi về nhà em nhớ anh Ba Là con 2 mươi ba.(23) Hai mươi con ba là con hai mươi ba. Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Cô 2: Ai giở nắp lu xạo ke? Ông ba ổng văng ra ngoài. Ai dám giơ tay bầu mà dám nói là ông Thánh Lô Tô. Tiếng kêu giống như con vịt mà ngỡ mình thánh thót Họa Mi. Thứ gì hát đâm hơi mà ngỡ mình đệ nhất danh ca … Cái đồ “Ảo tưởng.” Cô 2: Phen này hết thời ông trùm Lô Tô … Ông nay đã già Giờ đây danh tiếng của chị Hai,đã vang khắp nơi ba miền từ Hà Nội tới tuốt Cà Mau. Đâu đâu cũng nghe danh truyền khắp mọi miền đều biết tên chị Hai … Là con bốn mươi hai (42) Bốn mươi con hai rồi anh kêu tiếp đi anh Ba. (bong…) Ông 3: Ủa gì kỳ vậy? mới kêu có 2 con số mà có người Kinh rồi hay làm sao? Cái này quỷ chơi Lô Tô chứ hỏng phải người. Khách 1: Có người lỡ đụng cái chuông ông nội ơi ! Ông 3: Làm hết hồn hết vía à ! Nghe cái boong,tao tưởng có người Kinh tao thua rồi chớ …qua bển Bốc số kêu tiếp đi tụi bây ơi (dạ…) Hợp ca: Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Ông 3: Nếu năm xưa Hai đẹp tuyệt trần. Cô 2: (Ơ …mình quá đẹp!) Ông 3: Thì Đại Gia Lô Tô đâu dám chê đời Hai nà. Cô 2: ( Sao mà chê được.) Ông 3: Hai là ai mà Hai khùng điên quá đi nà. Cô 2: Trời ơi ! Ông 3: Từ bên ấy sao Hai đi về bên đây … Làm chi vậy mẹ? Tuy chưa quen biết Hai nhưng mà bỗng dưng nhìn Hai lòng Ba thấy thương hại Cô 2: Thương cái gì chời ! Ông 3: Chơi Lô Tô lỡ thua Ba rồi tối nay thì Hai về đâu với ai. Cô 2: Với ai kệ tui … đồ khùng ! Ông 3: Nếu Hai buồn,Hai nhấc phone lên … Để Ba tìm tới Hai. Cô 2: Tìm chi ông nội? Ông 3: Còn nếu không buồn,thì Hai đứng trên xuồng … Cô 2: Chi? Lắc,lắc,lắc,lắc cho đời tươi là con năm mươi (50) Là con năm mươi… giờ Hai kêu đi Hai ơi ! Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Cô 2 ca: Ông già khùng điên ! Ông 3: (Ủa Sao biết?) Cô 2 ca: Chờ ông kêu số tui muốn kêu dân phòng. Ông 3: Kêu dân phòng chi dzạ? Vô còng đầu ông dắt đem qua Lào nó xào thịt ông với gan con chuột. Ông 3: (Món này lạ nè.) Cô 2 ca: Ông già tào lao … Người ta lớn lên lấy chồng nên vui Ông 3: Có gì đâu mà vui ! Cô 2 ca: Bày đặt chi thách đó Lô Tô,con ông ế dài ông không khó chịu là sao? Ông 3: Kệ nó đi ! Cô 2 ca: Già mà bị điên,mất nết,vô duyên … Ông 3: Hứ … ! Cô 2 ca: Ông cứ “Chướng” hoài thì ông sẽ bị mặt bư … Là con ba mươi tư (34) Là con ba mươi tư, Cái mặt ổng như cái Lư. Ông 3: Bà nói mặt tui như cái Lư hả? Còn cái mặt bà như cái mâm … Cái mâm chè đó bà hiểu hong ! Ông 3: Bà la lối um sùm nói tui bị khùng Cô 2: Thì khùng tui nói khùng) Ông 3: Bà quậy tưng,la làng nói tui bị điên ! Cô 2: Đúng mà ! Ông 3: Bà cũng giống mấy đứa điên thôi,bà cũng giống mấy đứa đang khùng. Bà đang kêu số với mấy đứa “tửng” bà tỉnh hay không bà điên? Cô 2: Ờ … ! Ông 3: Dù tui điên,nhưng tui hài rất có duyên … nghe chưa? Còn về kêu số … không ai vượt qua nổi tui đâu nha! Lát nữa đây … Hai khóc nè ! Cô 2: Sao khóc? Ông 3: Nếu bài hát đã hết Hai đành phải thua thôi ! Cô 2: Con khỉ ! Ông 3: Đừng ngoan cố với anh và đừng hỏi nước biển sao lại xanh? Hai đừng buồn … nếu Hai thua phải nên cười tươi. Là con bảy mươi (70) … Là con bảy mươi… Con bảy mươi đó hai ơi,tới Hai kiu kìa Hai ơi Cô 2: Ông già ó đâm,sống đời con nít lâu năm. Ngó vô tưởng như trái cà,thế mà không chịu già. Thân người thì như con mắm,ổng xấu nhất trong buôn làng. Cái tay cái chân dơ hầy,người thì gầy ốm nhom mắt lươn trán dzồ ! Ông 3: Tả quái vật hả? Cô 2: Cha già kia ! Bớt tào lao ! Để cuối đời không ai thèm thương,cuộc đời già hẩm hiu … Chết trong hoang tàn,giờ đây lớn rồi nên làm gương. Sống sao mà con cháu nó yêu thương đừng tào lao. Hợp ca: Sống tốt Hai bao đi ăn Thốt nốt … Là con hai mươi mốt (21),là con hai mươi mốt. Ông 3: Trời đất ơi … Bả quất 1 bài Hồ quảng bả chửi tao tan nát,bi đát như là cái thùng đựng rác ! Hây dza … Được dzồi ! Ngộ sẽ báo chù a … Kêu số tiếp đi tụi bây à. Ông 3: Ngày xưa đó ở bên Huê Kỳ,có bà Hai tánh hơi bao đồng. Hai vẫn chưa theo chồng vì hỏng ai thương … Cô 2: Sao biết hỏng ai thương Từ bên đó cái Hai đi về,Hai về quê kiếm ngay ông chồng. Cô 2: Đúng Ông 3: Khi Hai thấy Ba nói nhiều thì Hai thương ! Cô 2: Thương đâu ông nội? Ông 3: Bởi khi gặp Ba Hai thấy run,tim của Hai đập thình thình … Rồi Hai đem bao nhiêu thương nhớ đêm buồn thì Hai mơ về anh Ba. Cô 2: Có hả? Ông 3: Đẹp trai nhất trần đó là anh Ba nói nhiều. Cô 2: Ụa …! Ông 3: Hai làm vợ hiền cho Ba … Ba làm anh chồng thương Hai. Để Hai hết ế ngàn năm Là con hai mươi lăm (25) Là con hai mươi lăm. Ông 3 nói: Hai ơi Hai,nếu Hai muốn hết ế thì Hai phải về bên Ba nghe hôn,để không thôi ế hoài đó. Cô 2: Xía ! Cô 2: Trăng sáng ngời cầu bông anh tắm trên sông. Ông 3:Gì ghê vậy chời ! Cô 2: Nhớ cái ngày tắm mưa anh không mặc đồ. Ông 3: Ủa Sao biết ta? Em thương anh từ cái thuở Tô Hô ở trần tắm mưa Rồi em đưa cái lá tía tô cho anh che đầu. Ông 3: Ủa sao lại che cái đầu? Cô 2: Ai có đi Đầm Dơi xin ghé chơi Ông 3: Đi Đầm Dơi làm cái gì ở dưới? Cô 2: Nhà của ông Ba bị khùng… Quanh năm ổng chỉ đi show hát hò lô tô Còn chuyện thế gian thì ổng ngu như con bò. Ông 3:Ê mất dạy nha ! Cô 2: Cha chả … Lương Sơn Ba quả là ngu như con bò. Mà ổng còn dám xưng là thánh Lô Tô xàm … Là con sáu mươi tám (68) Là con sáu mươi tám. Ông 3 nói: Ê Hai lớn mà chơi chửi hả,Hai chửi tui ngu như bò hả? Cô 2: Thì đúng mà! Ông 3: Trong lòng anh bị tức,vì người ta chơi chửi mình,là người nhưng mang não bò ! Cô 2: Hơi nặng hen ! Ông 3: Lương Sơn Ba tuy cuộc đời nhiều cay đắng,Lô Tô suốt năm kêu hoài nhưng tiền xài không hết à nghen. Cô 2: Xạo xạo ai mà tin xớ… ! Ông 3: Tui khùng nhưng tự ái,tại sao Hai đây chửi mình,còn kêu tui ngu giống bò. Cô 2: Giống mà Ông 3: Tui nghi Hai là một người học sinh dốt,tui ngu giống Heo lâu rồi Hai lại cười thân tôi giống Trâu ! Cô 2: Có đâu ! Hôm nay … nếu không đưa Hai về dinh,để đau cho lòng nhau những ân tình,bỏ rơi Hai một mình đau buồn chết vì thương Ba,xót thương cho đời Hai chết bên Tàu … Là con năm mươi sáu (56) năm mươi con sáu,là con năm mươi sáu. Cô 2: Trời,trời,trời,trời … dám trù tui chết bên tàu hả? Cái thằng cha mắc dịch này. Nè thằng cháu. Chàng trai: Dạ con nghe cô. Cô 2: Cái nghề Lô Tô này không phải của cô,cái nghề chính của cô là bán chè. Cô hết bài hát kêu ra số rồi,giờ phải làm sao đây hả? Chàng trai: Dạ cô yên tâm,con đã có cách… Ten ten ten tèn … Đây là quyển sách mới của nhà xuất bản Kim Vàng. “Một Ngàn Bài Hát Kêu Ra Số Lô Tô.”Cô cầm chặt vô và yên tâm kêu tiếp. Cô 2: Trời ơi,hay dữ vậy ? Vậy là yên tâm kiu tiếp rồi hé hí hí. Ông 3: Nè cái bà chị Mập … ! Muốn ngưng kêu số để thua đó hả? Sao lâu quá mà hổng thấy số nào ra hết vậy? Muốn thua à ! Cô 2: Đâu có,đâu có … Chẳng qua nãy giờ tụi tui ngưng để uống “Tà Tữa” thôi đó mà … giờ kêu tiếp nè. Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Cô 2: Nhiều người bị ế lâu năm,thần kinh,té giếng sống lâu để rồi bị điên. Làm người đừng nên tự kỷ,phải giao tiếp với mọi người. Đừng đẻ con xong rồi làm khó gây phiền cái chuyện chồng con. Đời người ai biết ra sao? Lỡ mai ông chết con nó không chồng buồn lắm nghe ông ! Ông 3: Ê chơi trù chết hỏng vui nha ! Cô 2: Đừng làm một người Cha,lại luôn bắt bẻ con mình. Đừng để cho thiện hạ nói mình tào lao. Mai này ông cũng phải ra đi về âm phủ,già rồi còn sân si thù nhau ích chi… Ông hãy bình tâm và ráng siêng năng mà đi chùa. Cho cháu con nhà ông được nhiều công đức. Nếu sau này mà ông thấy cô đơn,thì ông cũng biết đó là cái nghiệp mình gây ra. Đừng làm phiền con cháu,đừng nên khó quá trên đời. Mình sống nên cho đời những điều thật hay … Là con năm mươi bảy (57) con năm mươi bảy là con năm mươi bảy. Ông 3 (nói luôn): Ủa sao kỳ vậy ta? (với con gái) Con gái nè. Cô gái: Dạ … Ông 3: Sao Bà Hai bả kêu Lô Tô mà cái văn nghe giống hệt của Ba viết vậy con? Cô gái bối rối: Ơ … dạ con đâu có biết ! Ông 3: Tui nghi nghi có cái gì đó rò rĩ đâu đây nà ! Cô 2: Anh 3 ới ơi … Ông 3:Ờ ơi … ơi ! Cô 2: Nãy giờ ngưng số hơi lâu nha anh 3,hỏng ấy anh thua đi anh 3,để tụi tui qua rước dâu và rinh 500 triệu về luôn cho nó đẹp đội hình nha anh 3. Ông 3: Bậy nà … Đâu có thua dễ vậy nà. Chẳng qua nãy giờ tui ngưng lại là để uống “Tà Tữa” đó thôi … Kêu số tiếp đi tụi bây. Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Số gì đây,số gì đây con số gì đây? Số gì ra,số gì ra con số gì ra? Ông 3: Ngoài kia,nước mưa dâng cao nước ngập lai láng dắt xe lội trời mưa thấy thương ! Đã bao năm trời mưa ngập dâng nước sình hôi thúi,thế nhưng anh … Vẫn lội sình dơ kiếm em. Với khí chất gan lì,khi cơn mưa dâng tràn mọi nơi. Anh vẫn đi tìm em,em đang nơi nào mà không bắt máy. Xe anh vừa đi tới,ngay cái đoạn đường dằn. Anh té lăn ra đường,lọt nguyên cái đầu vô cống hỡi ơi ! Trong mỏ anh nguyên cục sình… Là con sáu mươi chín (69) con sáu mươi chín,là con sáu mươi chín… Kêu tiếp đi cái mà Cô Hai. Cô 2: Đôi khi mình,thấy anh ba độc thân đáng thương. Ông 3: Ờ đúng rồi đó … Tui khổ quá mà ! Cô 2: Anh 3 giờ đây,lớn thật rồi …Mà người yêu không có,không người lo lắng nhìn anh héo queo giống như một trái dưa bị teo. Ông 3: Dưa mà bán ế để lâu là nó teo à ! Cô 2: Nếu anh không chê,ngày mốt em đi qua nhà,làm cơm,lặt rau … Làm vợ anh,hai ta cùng nhau sanh năm đứa con … Ông 3: Trời năm đứa luôn hả? Cô 2: Ta đi khắp nơi xong về sanh con… Ông 3: Câu chuyện này Thần Thoại quá ! Cô 2: Nếu anh … Thương em … Nắm tay cùng bên nhau về nơi xa đó… Em chỉ nói chơi thôi anh ba đừng mơ. Ông 3: Cái gì Trớt quớt vậy bà mập mặt mâm kia ! Cô 2: Em chỉ nói chơi thôi anh ba đừng ham Là con mười tám (18) Con mười tám là con mười tám. Chàng trai: KINH … 2 Mc: Má nào kinh dzạ Cô 2: Ai kinh dzạ? Chàng trai: Dạ con kinh nè cô ! Hai cô cháu đập tay: Yeah…….! Chàng trai: Nắng xuân tươi,mừng cho đám cưới vui. Ai ai cũng mừng cũng vui. Cô gái: Con chúc cho Ba được Cô Hai ở xa Yêu thương,chăm sóc tới già. Ông 3: Đám cưới con thấy sao trong lòng nôn nao Cô 2: Con gái gã xong cái ông soạn đồ theo tui. Ông 3: Đám cưới của con mình Cả 2: Chắc chắc sẽ tưng bừng mà có em bé nữa vui thiệt nhiều. Cô 2: Cưới cho nhanh,để ông ba ổng đi,đi theo tiếng gọi trái tim. Ông 3: Cưới mau lên,để cô hai cổ đi,đi theo ông Ba tới già. Hợp ca: Đám cưới sẽ tưng bừng,khắp chốn sẽ vui mừng,mừng đám cưới thật đông. Đám cưới sẽ tưng bừng,khắp chốn sẽ vui mừng,mừng đám cưới thật vui. Ông 3: Mừng đám cưới thật vui,tui sẽ mừng…Nếu bà mập bả đừng có cưới tui. Cô 2: Dễ gì mà thoát tay tui hí hí !