Khoảng Trống Không Thể Lấp Đầy

Khoảng Trống Không Thể Lấp Đầy

Lời bài hát Khoảng Trống Không Thể Lấp Đầy

Đóng góp bởi

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau
Chẳng cần nói chi một câu
Mà lệ rơi trên đôi mi dù em cố giấu
Cố giấu những nỗi đau
Chỉ muốn khóc như tim sẽ tàn
Nỗi đau thôi đành chôn giấu
Dặn lòng sẽ cố vượt qua
Hãy vờ như chẳng thấy nhau
Dù cho ta chạm mặt nhau
Như duyên số
Phía cuối con đường em đi
Như dành riêng cho em
Giờ chỉ còn đây một mình em nơi này
Đôi khi chỉ là khoảng trống
Của một người để lại
Mà dù cho có cả thế giới
Vẫn không thể lấp đầy
Do bước chân em quá ngắn
Làm sao đi hết được
Trong một thế giới thật to
Nụ cười của em
Nay cũng là nước mắt em
Khoảnh khắc rời xa anh
Nhưng em vẫn sẽ gắng cười
Trái đất tròn mà lòng người quá lớn
Chẳng biết thế nào
Chỉ biết duyên mình vậy thôi
Dặn lòng sẽ cố vượt qua
Hãy vờ như chẳng thấy nhau
Dù cho ta chạm mặt nhau
Như duyên số
Phía cuối con đường em đi
Như dành riêng cho em
Giờ chỉ còn đây một mình em nơi này
Đôi khi chỉ là khoảng trống
Của một người để lại
Mà dù cho có cả thế giới
Vẫn không thể lấp đầy
Do bước chân em quá ngắn
Làm sao đi hết được
Trong một thế giới thật to
Nụ cười của em
Nay cũng là nước mắt em
Khoảnh khắc rời xa anh
Nhưng em vẫn sẽ gắng cười
Trái đất tròn mà lòng người quá lớn
Chẳng biết thế nào
Chỉ biết duyên mình vậy thôi
Đôi khi chỉ là khoảng trống
Của một người để lại
Mà dù cho có cả thế giới
Vẫn không thể lấp đầy
Do bước chân em quá ngắn
Làm sao đi hết được
Trong một thế giới không còn anh
Nụ cười của anh
Nay cũng là nước mắt em
Khoảnh khắc rời xa anh
Nhưng em vẫn sẽ gắng cười
Trái đất tròn mà lòng người quá lớn
Chẳng biết thế nào
Chỉ biết duyên mình vậy thôi