Hai Mang

Hai Mang

Lời bài hát Hai Mang

Đóng góp bởi

Con người giờ đâu khác gì cá, bởi họ thích sống kiểu 2 mang. Những điều đẹp đang bày biện, là giao diện được họ khai gian. Những thằng luôn nói đạo lý, là những thằng sống chẳng có tâm. Bản thân nó là củ cải, nhưng lại lầm tưởng mình là củ sâm. Con người giờ đâu khác gì cá, bởi họ thích sống kiểu 2 mang. Những điều đẹp đang bày biện, là giao diện được họ khai gian. Những thằng luôn nói đạo lý, là những thằng sống chẳng có tâm. Bản thân nó là củ cải, nhưng lại lầm tưởng mình là củ sâm. Sống trên đời mày phải chấp nhận. Mạnh thì thắng yếu thì thua. Công bằng chắc chắn sẽ có, nhưng phải dùng tiền để mà mua. Cá lớn nuốt cá bé, điều đó là thường tình. Mày chưa bị cắn là chưa tới lúc, mày đừng nghĩ họ đang nhường mình. Không ít lần mày từng bị, những nhát dao đâm phía sau lưng. Nhưng phải cố gắng mỉm cười. Vì mưu sinh nên phải chịu đựng. Hãy cứ để họ đạt điểm mười, với những thủ thuật họ gầy dựng. Còn phần mày không thẹn với lòng, rồi ông trời sẽ minh chứng. Trâu cuối đầu là để ăn cỏ, còn người cuối đầu là để mưu sinh. Dù ngọn cỏ hay là cổ thụ, đứng trước giông bão cũng phải rung rinh. Mặt trời dù mọc hay lặn, cũng chẳng bao giờ gọi là ánh trăng. Nên mày hãy cứ là mày, không việc gì phải hổ thẹn. Trong đầu của họ mặc định, mày là thằng ngu không biết gì, Thì hãy cứ giống như tao, im lặng vẽ ra bằng cây viết chì. Bản chất của tao lương thiện, nên đâu dễ bị cướp linh hồn. Tao luôn tỏ ra mình ngu, vì đó là cách giúp tao sinh tồn. Con người giờ đâu khác gì cá, bởi họ thích sống kiểu 2 mang. Những điều đẹp đang bày biện, là giao diện được họ khai gian. Những thằng luôn nói đạo lý, là những thằng sống chẳng có tâm. Bản thân nó là củ cải, nhưng lại lầm tưởng mình là củ sâm. Đồng tiền dù có 2 mặt, nhưng vẫn luôn giữ 1 mệnh giá. Con người có 1 mặt, nhưng bao nhiêu lòng, bao nhiêu dạ. Ngư ông chưa trở về nhà, khi vẫn chưa thể câu được cá. Riêng mày chưa bị bán đứng, bởi vì mày vẫn chưa trượt giá. Tiền giả dùng máy để soi, còn lòng người khi đã giả dối, chẳng công cụ nào để rọi. Vậy nên những gì họ nói, mày hãy chỉ tin chỉ 1 nửa. Vì phần còn lại đến tai người khác, tao chắc chắn đã bị gọt rửa. Đừng cố gắng trở thành người tốt, nhưng cũng đừng làm kẻ xấu xa. Có kẻ ghét, sẽ có người thương, hãy là mày, hãy sống thật thà. Câu cửa miệng tao luôn dùng, là câu xin lỗi và lời cảm ơn. Tao sống biết trước biết sau, Và đó cũng chính là điều, làm nhiều người yêu quý tao hơn. Con người giờ đâu khác gì cá, bởi họ thích sống kiểu 2 mang. Những điều đẹp đang bày biện, là giao diện được họ khai gian. Những thằng luôn nói đạo lý, là những thằng sống chẳng có tâm. Bản thân nó là củ cải, nhưng lại lầm tưởng mình là củ sâm.