Dứt Tình

Dứt Tình

Lời bài hát Dứt Tình

Đóng góp bởi

Ngân: - Em đã nói rồi, em là em không thích anh nhắn tin với con nhỏ đó nữa, anh không hiểu hay cố tình không hiểu dạ? Lam DNC: - Em nói gì kì vậy? Nó là em gái anh mà. Rủ nó đi café chung có sao đâu em cũng đi cùng mà NgânT: - Thôi dẹp đi. Tui là tui dị ứng nhất hai chữ em gái á. Anh trọng nó hơn tui hở? Vậy anh quen nó luôn đi! Lam DNC: - Em đừng có quá đáng nha! NgânT: - Thôi đủ rồi… Hơ! Ver 1: NgânT Em đã nói với anh nhiều rồi chấm dứt quan hệ với nhỏ đó Là anh cố chấp thì khỏi trách em tại sao tình cảm này em từ bỏ Thời gian qua là em không nói chứ đéo dễ dãi đâu anh ha Thấy em hiền hiền rồi anh được nước anh leo lên đầu em ngồi hở? Làm ơn đi anh ơi ai mà chịu nổi cái chuyện này Nhìn thằng ghệ mình nói chuyện tình tứ với con nhỏ khác vui đến vậy Thì hỏi làm sao ai không ghen tức mà còn nói chuyện sốc em hở? Nếu được thì yêu còn không thì biến chứ đừng có quen rồi làm ngơ Em đã nhịn nhịn nhịn nhiêu đó cũng quá đủ rồi Tại sao nó khóc thì anh vuốt ve còn khi tôi khóc anh không nhìn tới Đừng có biện hộ lí do hư cấu vì nó nhỏ nên mít ướt Cái cờ đờ mờ vậy chắc tôi lớn nên tôi khóc là chuyện bình thường Hết trò này, tới trò khác chắc anh muốn thử em phải hông? Thôi dẹp đi anh em không kiên nhẫn đâu vậy nên không cần phí công nữa Em không muốn tụi mình trở mặt, nhưng tiếp tục thì chẳng được gì Nếu nó quan trọng với anh đến vậy thì anh cút theo nó luôn đi! Hook 1: Anh phải nói em bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây hả Anh phải nói em bao nhiêu lần, vì nó là em gái anh mà Đã cố giải thích tất cả mọi chuyện, không muốn cả hai phải cãi vã Em muốn bỏ lại đoạn đường tình này, hay đó là cớ em chia xa Chỉ là nó buồn đôi lúc tâm sự, anh mới rep inbox của nó Chỉ có nhiêu đó em khơi mọi chuyện, tình cảm này em đành xóa bỏ Ừ là anh sai cho anh xin lỗi, em đừng bỏ đi có được không? Tại sao em lại không hiểu cho anh, đừng để niềm đau anh chất đống. Ver 2: Em à anh sai rồi tha thứ cho anh một lần nữa có được không? Vị trí em gái và ở tình yêu, đều có khoảng cách ở trong đó Tình cảm nảy sinh ở giữa hai đứa, điều đó sẽ không bao giờ có Em đừng ép anh, rồi lại quá đáng, kiếm cách ra đi sao dễ vậy Những ngày tháng qua yêu nhau bao lâu, tính anh như nào em không thể thấy Yêu nhau phải hiểu cho nhau, và đùm bọc lẫn nhau Chứ không phải cái kiểu ghen tuông vớ vẫn rồi rời xa nhau Không lẽ chia tay là điều em nghĩ, như vậy tốt nhất cho cả ba Còn anh thế nào em không cần biết, kết thúc ra đi cho hả dạ Con người ai cũng biết khóc biết đau, sao ép anh sâu xuống vực thắm Khi em nói ra hai từ chia tay, ở giữa con tim như ngàn vết đâm Niềm tin của em nó nằm ở đâu, sao chưa bao giờ em tin anh Ra đi thật sao, tình cảm lâu nay, cũng như sợi tơ hồng mong manh Anh xin lỗi mà cho anh cơ hội, anh sẽ chấm dứt với cô ấy Đừng bỏ anh lại, rồi em ra đi, nỗi đau ngày đó lại chất đầy. Hook 2: Nếu như em muốn quen ai thì anh có quyền lên tiếng sao? Và nếu như em tìm cớ chia tay thì kịch bản nảy phải thật hoàn hảo? Em không có khái niệm chia sẻ, dù nó chỉ là em gái anh Em kết nghĩa chứ đâu phải ruột thì lửa gần rơm làm sao tránh? Yêu nhau phải tin tưởng nhau nhưng cũng tùy chuyện anh nha Chắc em không có số hưởng nên giờ tụi mình chia tay và… Có gặp nhau trên lối cũ thì cứ quay mặt mà bước đi Một cuốn phim buồn xin khép lại… Anh à! Em ích kỉ lắm! … Lam DNC: - Em à! Anh… Anh sai rồi. Em đừng có như vậy nữa được không? NgânT: - Anh sai hở? Anh đâu có sai. Là do em thôi. Do em ích kỉ quá… Hổng có chia sẻ bạn trai của mình cho ai được hết á Lam DNC: - Anh xin em đó. Tha thứ cho anh một lần này thôi mà. Nó chỉ là em gái anh thôi. Em đừng có suy nghĩ anh tệ như vậy được không? NgânT: - Hơ! Ờ… Em gái hở? … NgânT: Đừng ngụy biện vì mọi lí do của anh nó đều là hư cấu Nếu anh muốn đi thì em không cản anh yêu nó mà không cần giấu đâu Em biết nó cũng thích anh nên hay bịa chuyện để làm phiền Anh dành thời gian bên em cho nó hở? Vậy thì anh nên biến đi Cho dù anh có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng quay lại được đâu Anh làm mọi chuyện trở nên như vậy thì sao có thể quay lại từ đầu Và không cần anh phải chọn nữa em sẽ nhường anh cho nó Đỡ phải mất công kẻ giành người giật nữa tình cảm này em từ bỏ ok? Lam DNC: Anh phải nói em bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây hả Anh phải nói em bao nhiêu lần, vì nó là em gái anh mà Đã cố giải thích tất cả mọi chuyện, không muốn cả hai phải cãi vã Em muốn bỏ lại đoạn đường tình này, hay đó là cớ em chia xa Chỉ là nó buồn đôi lúc tâm sự, anh mới rep inbox của nó Chỉ có nhiêu đó em khơi mọi chuyện, tình cảm này em đành xóa bỏ Ừ là anh sai cho anh xin lỗi, em đừng bỏ đi có được không? Tại sao em lại không hiểu cho anh, đừng để niềm đau anh chất đống.