Đừng Nên Lấy Vợ

Đừng Nên Lấy Vợ

Lời bài hát Đừng Nên Lấy Vợ

Đóng góp bởi

Tui nói anh em nghe nhé,không nên lấy vợ đâu nhé Vì người đàn ông chỉ rất oai khi chưa thuộc về ai Tình yêu lúc cặp kê bao nhiêu điều lãng mạn Lấy vợ về rồi nghe càm ràm rồi cái đầu phát điên Đang sống tự do phơi phới,đu theo đám bạn đi chơi Chẳng bận tậm đến thế giới ra sao đời thật vui Tự nhiên lấy vợ xong như đeo gông đeo còng Vừa bước ra đường vợ nhắn tin : Anh về liền nghe hông ! Đk : Và chàng trai của ngày xưa ôi rất bảnh trai phong độ Vậy mà giờ đây bỗng nhiên trở thành cha bỉm sữa nào tắm nào gội cho con,nào thay tả cho con này toàn là ca khó nhưng mà không làm thì vợ cho biết tay… bạn kêu cuối tuần lai rai,phải trốn với né từng người đợi vợ con ngủ mới lấy chai để cụng online và lấy vợ là như thế chẳng sung sướng như tưởng tượng thật lòng tôi khuyên cứ hưởng thụ cuộc sống cô đơn…đừng nên lấy vợ !!! RAP 1 : Tui ngày xưa oai phong như công tử Bước ra đường vây quanh bao phụ nữ Tui chấm là em chết mà tui đi là em tiếc Không những đep trai mà tui có duyên thiệt Tự nhiên thiên lôi ở đâu đánh tiếng sét Không nhớ hôm đó là ngày lễ hay tết Rủ em đi ăn rồi thì say bê bết Và tui đã biến thành món ăn của em Nhưng là đàn ông tui sẽ có trách nhiệm Tổ chức đám cưới linh đình lớn nhất huyện Rồi một cô nhóc ra đời như nàng tiên Rồi một thằng ku siêu quậy như Xmen Và từ dạo ấy tui cũng như thằng điên sáng pha sữa,chiều cũng pha sữa tối pha sữa,đêm pha sữa nữa giấc mơ của tui trời ơi một xe sữa !!! RAP 2 : Đám bạn thân hẹn nhau nhậu cuối tuần Chưa ra khỏi nhà mặt vợ đã hằm hằm Visa vợ cho là được đi hai tiếng Mà đây đến đó đi về mất tiếng rưỡi ! Vừa đặt đít gọi to ly bia tươi Khát nước quá liền uống cạn một hơi Điện thoại đã reo “sao anh chưa về tới” Trước đám bạn ra oai “cô kệ tôi” Cúp máy cái rụp rồi 1,2,3 dzô Xác định hôm nay là mình ngủ ngoài cửa Thôi kệ xem như mình anh hùng Thủy hử Hiên là nhà,đất là giường,sương gió có chi từ Rồi hôm nay nghe thằng bạn lấy vợ Thấy chạnh lòng tiếc thương cho đời nó Nhưng thôi thì âu cũng là cái số Chắc số nó giống số tui đó mà…