Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Lời bài hát Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Đóng góp bởi

Nhấc chiếc phone lên
Bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng
Lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ
Mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm
Thương nhớ.. thôi...
Hôm ấy con đi
Chẳng hẹn thề...
Ngựa rừng xưa lạc
Dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ
Màu tang trắng
Trắng cả lòng con
Lúc nghĩ về
Con đi
Góp lá ngàn phương
Đốt lên
Cho đời tan khói sương
Con đi
Xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi
Con dấu trong thơ
Đau thương
Con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm
Trong giấc mơ
Con đi
Xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi
Con dấu.. trong... thơ.....
Con đi
Góp lá ngàn phương
Đốt lên
Cho đời tan khói sương
Con đi
Xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi
Con dấu trong thơ
Đau thương
Con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm
Trong giấc mơ
Con đi
Xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi
Con dấu.. trong... thơ.....
Nghe tiếng mẹ như

Tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ
Tiếng chiêm bao
Mẹ.. xa xôi quá
Làm sao với
Biết đến
Bao giờ...
Trông thấy nhau
Nghe tiếng.... mẹ ơi
Bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả
Tiếng mưa rơi
Ví... mà con đổi
Thời gian được
Đổi cả thiên thu
Tiếng mẹ.. cười....
Ví... mà con đổi
Thời gian được
Đổi cả thiên thu........

Tiếng... mẹ.... cười.......