Chạm Thật Khẽ Giấc Mơ (OST Bán Chồng)

Chạm Thật Khẽ Giấc Mơ (OST Bán Chồng)

Lời bài hát Chạm Thật Khẽ Giấc Mơ (OST Bán Chồng)

Đóng góp bởi

Ngày chợt không chút nắng
Khi xa vắng đi một người
Chẳng còn ai nơi đó
Để được thứ tha lần nữa
Chẳng còn vết dấu nụ cười
Tuổi thanh xuân
Đi qua những xót xa
Riêng em chôn vào lòng
Một bờ vai bé nhỏ
Cuộc sống ấy em đã sống cho ai
Xin bước đi nhẹ
Chạm thật khẽ lên giấc mơ
Sẽ giữ em bên mình
Chẳng để em rời xa
Còn tôi với căn phòng
Đầy khoảng trống chúng ta
Em sẽ thấy nguyên vẹn bình minh
Dù muộn màng
Mang nỗi đau này
Về quỳ bên vết thương
Xin thứ tha cho một lần trong đời nhau
Giờ chỉ còn niềm vắng
Không ai nói ai trả lời
Buồn vui khi em nhớ
Nơi ta đã biết bao hạnh phúc
Bỏ chiều mây trắng nhạt nhòa
Bỏ lại tôi
Xung quanh đã vắng xa
Em tan trong dòng đời
Rồi thời gian cuốn đi vội
Đừng bôi xóa những vết dấu hôm qua
Xin bước đi nhẹ
Chạm thật khẽ lên giấc mơ
Sẽ giữ em bên mình
Chẳng để em rời xa
Còn tôi với căn phòng
Đầy khoảng trống chúng ta
Em sẽ thấy nguyên vẹn
Bình minh dù muộn màng
Mang nỗi đau này
Về quỳ bên vết thương
Xin thứ tha cho một lần trong đời nhau
Xin bước đi nhẹ
Chạm thật khẽ lên giấc mơ
Sẽ giữ em bên mình
Chẳng để em rời xa
Còn tôi với căn phòng
Đầy khoảng trống chúng ta
Em sẽ thấy nguyên vẹn bình minh
Dù muộn màng
Mang nỗi đau này
Về quỳ bên vết thương
Xin thứ tha cho một lần trong đời nhau