Lời bài hát Ca Dao

Đóng góp bởi

Mỗi đêm
Mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ
Sống... đời với... con....

Còn cha
Còn mẹ thì... hơn....
Không cha không mẹ
Như đờn đứt dây
Đờn đứt dây...
Còn... xoay còn nối...
Cha mẹ mất rồi
Con chịu mồ côi
Mồ côi
Khổ lắm ai ơi
Đói cơm
Không ai biết
Lỡ lời không ai...phân....
Chiều.... chiều.....
Nhớ mẹ ta... xưa.....
Miệng nhai cơm bún...
Lưỡi lừa... cá xương....

Mẹ già
Như... chuối ba hương.....

Như xôi nếp một
Như đường... mía... lau....

Như xôi nếp một....

Như đường... mía... lau .....
Nhớ hồi.... nhỏ....
Mỗi lần
Con đi đâu xa
Là... ba má ....
Trông.... đứng....
Trông.... ngồi....
Ba má nói
Chỉ có mỗi mình con
Là con gái
Nên niềm an ủi trên đời này
Chỉ có mỗi một mình con
Vậy mà ngày mai này con
Cất bước... vu... quy.
Ba má cứ thản nhiên
Như chẳng có chuyện gì
Nhưng nỗi buồn này
Chẳng...
Dấu được con đâu
Bởi nét u sầu
Còn hằn sâu trong... ánh mắt.....
Chiều.... chiều.....
Nhớ mẹ ta... xưa.....
Miệng nhai cơm bún...
Lưỡi lừa... cá xương....

Mẹ già
Như... chuối ba hương.....

Như xôi nếp một
Như đường... mía... lau....

Như xôi nếp một....

Như đường... mía... lau .....