Bao Giờ Em Đổ?

Bao Giờ Em Đổ?

Lời bài hát Bao Giờ Em Đổ?

Đóng góp bởi

Và cuộc điện thoại gọi em xuống cuối phố Mấy con muỗi đang khá là vui khi có anh đứng dưới đó Nếu hạnh phúc là chờ đợi thì sao em không xuống trước Để anh freestyle với mấy cái cây trông như lâu không uống nước Một mình, cho số phận đùa cợt mình Trong tai nghe chợt chuyển qua ngay bài đắp mộ cuộc tình Liệu em có muốn xuống ngay hay có chuyện gì làm em đâu kịp Hay là anh sắp leo cây nghĩ đến đây anh oh shit =)))) Cuối cùng thì em xuất hiện trông như bạn gái của hoàng đế Cũng định để anh đợi thêm nhưng mà làm người ai làm thế Mang theo lời dặn của bố đi chơi với anh như thể làm vé Nếu không về trước 10h đừng hỏi tại sao mà anh tàn phế Ui giời ơi, sợ, quá xá đó Em còn đòi đôi vòng hồ tây làm anh phải khá bá cố Cùng 2 mắt của em thì to và Hà Nội thì đâm ra nhỏ Con Wave phát ra âm thanh như kiểu hỏi bao giờ em đổ Vậy thì bao giờ em đổ Vậy thì bao giờ em đổ Anh yêu em thì nhiều như Cỏ ở công viên yên sở Vậy thì bao giờ em đổ Vậy thì bao giờ em đổ Anh yêu em thì nhiều như Cỏ ở công viên yên sở