Ân Cha Mẹ Như Trời Biển

Ân Cha Mẹ Như Trời Biển

Lời bài hát Ân Cha Mẹ Như Trời Biển

Đóng góp bởi

Ân cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời
Mẹ cha ví thế đất trời
Phận làm con phải suốt đời kính tôn
Thiên kinh vạn quyển chỉ tồn
Hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng
Khắp trong tất cả chúng sanh
Bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên
Ân cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời
Ân cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời
Mẹ cha ví thế đất trời
Phận làm con phải suốt đời kính tôn
Thiên kinh vạn quyển chỉ tồn
Hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng
Khắp trong tất cả chúng sanh
Bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên
Khắp trong tất cả chúng sanh
Bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên
Công ơn cha mẹ lấy gì sánh được
Trời cao biển rộng mênh mông
Như cát sông Hằng
Mẹ sanh cha dưỡng ân đòng
Nghĩa nhân con giữ ghi lòng không quên
Vu Lan Thắng Hội đã về
Kính dâng cha mẹ đoá hồng trong tim