Là Do Em Xui Thôi
Tệ Thật, Anh Nhớ Em
Chuyện Đôi Ta
Tháng Năm
Em Là Ai
Đường Tôi Chở Em Về
Dễ Đến Dễ Đi
Rung Động
Tự Sự (Qua Bển Làm Chi OST)
Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn (OST Em Là Chàng Trai Của Anh)
Ai Đưa Em Về
Thích hay là yêu còn chưa biết
Sài Gòn Tôi Mưa
Chắc Vì Mình Chưa Tốt
Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?
Có Chàng Trai Viết Lên Cây
Nàng Thơ
Hôm Nay Em Cưới Rồi
Điều Buồn Nhất
Đường Một Chiều
Không Sao Mà, Em Đây Rồi
Xin Lỗi
24H
Phố Cũ Còn Anh
Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy
Anh Thề Đấy
Thanh Xuân
Hôm Nay Tôi Buồn
Yêu Như Ngày Yêu Cuối
Không Phải Em Đúng Không?
Cuộc Sống Em Ổn Không
Ai Đợi Mình Được Mãi
Đừng Chờ Anh Nữa
Chờ Anh Nhé
Ai Là Người Thương Em
Yếu Đuối
1 Phút
Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng
Mình Chia Tay Đi
Chỉ Còn Những Mùa Nhớ
Thay Tôi Yêu Cô Ấy