Lời bài hát Who’s This
Em à… Cũng đã vài ngày mình không gặp nhau rồi! Em đã suy nghĩ lại chưa? Anh đang trên đường tới nhà em cùng với món quà anh vừa mới mua Trời mưa to quá! Anh cần phải đi nhanh lên… Và anh cũng tới nơi rồi đây… Nhưng mà… khoan đã! ĐÂY LÀ AI? Vài ngày trước em nói em muốn chia tay vì hai ta không thể tiếp tục Anh không muốn tin điều đó, nhưng nghe xong con tim bỗng ngã gục Sau khi níu kéo một lúc, chắc tình cảm anh không đủ tiếp phục Thôi được rồi đó là ý của em nên anh sẽ chấp nhận nhẫn nhục Rồi ngày qua ngày… Anh vẫn chờ vẫn đợi… Và cũng suy nghĩ và cố thay đổi để trở thành một con người mới Và anh nghĩ quyết định đó chỉ đến từ cái đứa nông nổi Sáng nắng chiều mưa mà anh từng biết rồi cũng tìm về với anh thôi! Hình nền điện thoại, vẫn là bức ảnh đó Đồng hồ em tặng, anh vẫn đang đeo nó Password Facebook, ngày yêu của mình đó Giữ em trong tim, thì đâu phải chuyện khó Chờ đợi em từng ngày thì điều đó với anh đơn giản thôi Cái khó không phải là đợi, mà cái khó là chạm được đôi môi… Và hôm nay anh quyết định gặp em một lần nữa Kèm theo túi quà làm cả tuần anh phải bỏ bữa Anh phóng thật nhanh tới nhà em vì bầu trời bỗng đổ cơn mưa Nhưng mà vừa đến nơi, tim thắt lại, thấy em đang ôm ai ngoài cửa Cái gì thế này? Tôi đang nhìn được cái gì thế này? Vậy là giờ tôi đã biết tại sao hôm đó cô cứ khăng khăng muốn chia tay tôi Và những lý do mà cô nói với tôi chỉ toàn là lời nói dối Nó là đứa nào? Sao tôi chẳng hề biết một chút nào? Ấy thôi chẳng cần giải thích nữa để làm gì Bạn bè hay anh trai thì ai cũng thấy tụi mày vừa mới ôm nhau phải không? Cuộc đời vốn bất công như vậy Tại sao người tốt không gặp được người tốt? Anh cứ ngỡ rằng anh sẽ không rơi vào tình trạng này Anh cứ ngỡ rằng em không phải là con người như thế Ừ thì cuộc tình ta đã chấm dứt rồi Giờ thì chẳng còn gì để mà nói ra Giờ mình là người dưng… Và tôi không quan tâm cô sống chết thế nào đâu! Cái gì thế này? Tôi đang nhìn được cái gì thế này? Vậy là giờ tôi đã biết tại sao hôm đó cô cứ khăng khăng muốn chia tay tôi Và những lý do mà cô nói với tôi chỉ toàn là lời nói dối Nó là đứa nào? Sao tôi chẳng hề biết một chút nào? Ấy thôi chẳng cần giải thích nữa để làm gì Bạn bè hay anh trai thì ai cũng thấy tụi mày vừa mới ôm nhau phải không? Cảm ơn em vì những điều này!