Lời bài hát Về Giữa Phố Xưa
Hồ gươm xanh
Như màu mắt em xanh
Dẫu năm tháng
Hàn nối chân đền Ngọc
Gốc lộc vừng
Nghiêng soi bóng tha
Mùa thu xanh
Vàng cúc ngóng em về
Gió sông Hồng
Bịn rịn bước người đi
Hương ổi chín
Quyện vào hương tóc
Để bây giờ
Vẫn còn ngây ngất
Vẳng đâu đây
Hà Nội phố thì thầm
Đường thành cửa đông
Vọng tiếng còi tàu
Người biền biệt
Không về ru nỗi nhớ
Hà nội chuyển mùa
Những ngày trở gió
Mưa lòng tôi
ướt lạnh nỗi niềm riêng
Phố nhỏ ngày nào
Nâng bước em đi
Theo làn hương
Nồng nàn hoa sữa
Vẫn chạnh lòng
Trong bầy chim rời tổ
Ngói xô nghiêng
Phố cổ đón em về
Hồ gươm xanh
Như màu mắt em xanh
Dẫu năm tháng
Hàn nối chân đền Ngọc
Gốc lộc vừng
Nghiêng soi bóng tha
Mùa thu xanh
Vàng cúc ngóng em về
Gió sông Hồng
Bịn rịn bước người đi
Hương ổi chín
Quyện vào hương tóc
Để bây giờ
Vẫn còn ngây ngất
Vẳng đâu đây
Hà Nội phố thì thầm
Đường thành cửa đông
Vọng tiếng còi tàu
Người biền biệt
Không về ru nỗi nhớ
Hà nội chuyển mùa
Những ngày trở gió
Mưa lòng tôi
ướt lạnh nỗi niềm riêng
Phố nhỏ ngày nào
Nâng bước em đi
Theo làn hương
Nồng nàn hoa sữa
Vẫn chạnh lòng
Trong bầy chim rời tổ
Ngói xô nghiêng
Phố cổ đón em về
Đường thành cửa đông
Vọng tiếng còi tàu
Người biền biệt
Không về ru nỗi nhớ
Hà nội chuyển mùa
Những ngày trở gió
Mưa lòng tôi
ướt lạnh nỗi niềm riêng
Phố nhỏ ngày nào
Nâng bước em đi
Theo làn hương
Nồng nàn hoa sữa
Vẫn chạnh lòng
Trong bầy chim rời tổ
Ngói xô nghiêng
Phố cổ đón em về
Vẫn chạnh lòng
Trong bầy chim rời tổ
Ngói xô nghiêng
Phố cổ đón em về