Truyện Cổ Tích

Truyện Cổ Tích

Lời bài hát Truyện Cổ Tích

Đóng góp bởi

Em ơi ngày xưa vua nước Bướm
Kén nhân tài vua mở Điệp lang khoa
Vua không lấy Trạng vua thề thế
Có con bướm vàng
Được tuyển đậu thám hoa
Vua liền gọi gã con gái yêu
Nàng đẹp như em anh chả nói điêu
Vua nuông hai vợ chồng phò mã
Cho nhỡn xem hoa sớm lại chiều
Một hôm hai vợ chồng quan Thám
Mê mãi xem hoa lạc lối về
Người vợ khóc mình ơi em hãi lắm
Trời chiều lạc lối tới vườn lê
Bỗng một bà tiên hiền hiện đến
Ôi bà tiên sao thật xinh ghê
Bà thấy vợ chồng con bướm khóc
Sụt sùi thổn thức dưới hoa lê
Bà tiên bảo đường về xa quá
Thôi về tạm nhà ta ngủ đêm nay
Có cả chăn êm và gối gấm
Có nhiều bánh ngọt tẩm hương hoa
Đêm ấy chăn êm và gối gấm
Vợ chồng bướm ăn tối với bà tiên
Ăn xong thoát chốc liền thay lốt
Chồng hóa làm anh vợ hóa em
Một hôm hai vợ chồng quan Thám
Mê mãi xem hoa lạc lối về
Người vợ khóc mình ơi em hãi lắm
Trời chiều lạc lối tới vườn lê
Bỗng một bà tiên hiền hiện đến
Ôi bà tiên sao thật xinh ghê
Bà thấy vợ chồng con bướm khóc
Sụt sùi thổn thức dưới hoa lê
Bà tiên bảo đường về xa quá
Thôi về tạm nhà ta ngủ đêm nay
Có cả chăn êm và gối gấm
Có nhiều bánh ngọt tẩm hương hoa
Đêm ấy chăn êm và gối gấm
Vợ chồng bướm ăn tối với bà tiên
Ăn xong thoát chốc liền thay lốt
Chồng hóa làm anh vợ hóa em