Thương Ca Nhớ Ngoại

Thương Ca Nhớ Ngoại

Lời bài hát Thương Ca Nhớ Ngoại

Đóng góp bởi

Có ai về thăm quê ngoại
Hãy cho nhắn gửi đôi.. câu...
Ngoại tôi ở tận đồng sâu
Bắt tôm bắt tép trong bao
Ngoại nuôi thằng Hai con Út
Nó theo bà thui thủi
Mồ côi
Đến nay
Thằng Hai khôn lớn
Nó đâu rồi
Để cho ngoại tìm....
Mấy năm
Miền quê nước nổi
Áo cơm
Khó nhọc hai vai
Giờ đây
Áo ngoại bạc phai
Chén cơm muối dưa nơi này
Giờ đây thằng Hai con Út
Nó đi rồi
Nó chằng về thăm
Tiếng chim buồn nghe xa vắng
Trên đê chiều
Ngoại về mình ên.
Nhớ lại tuổi thơ
Theo ngoại đi
Hai.. buổi... ra đồng...
Bắt còng mò cua
Tôi nhặt từng
Nhành lúa rớt rơi
Thương đời mồ côi
Theo chân tôi
Tháng năm cơ hàn
Nắng mưa dãi dầu
Đêm về
Chỉ có ngoại thôi
Dòng đời ngược xuôi
Phiêu bạc nơi
Xứ lạ quê người
Những chiều mưa rơi
Nhớ ngoại ngồi
Ầu ơ thuở nao
Ví dầu đời kia
Bao gian lao
Dắt con qua cầu
Trắng phau mái đầu
Nhưng ngoại
Ngại gì bể... dâu....
Mấy năm
Miền quê nước nổi
Áo cơm
Khó nhọc hai vai
Giờ đây
Áo ngoại bạc phai
Chén cơm muối dưa nơi này
Giờ đây thằng Hai con Út
Nó đi rồi
Nó chằng về thăm
Tiếng chim buồn nghe xa vắng
Trên đê chiều
Ngoại về mình ên.
Nhớ lại tuổi thơ
Theo ngoại đi
Hai.. buổi... ra đồng...
Bắt còng mò cua
Tôi nhặt từng
Nhành lúa rớt rơi
Thương đời mồ côi
Theo chân tôi
Tháng năm cơ hàn
Nắng mưa dãi dầu
Đêm về
Chỉ có ngoại thôi
Dòng đời ngược xuôi
Phiêu bạc nơi
Xứ lạ quê người
Những chiều mưa rơi
Nhớ ngoại ngồi
Ầu ơ thuở nao
Ví dầu đời kia
Bao gian lao
Dắt con qua cầu
Trắng phau mái đầu
Nhưng ngoại
Ngại gì bể... dâu....
Bài ca....
Xin gửi....
Ngoại.... thương.....
Lòng con
Xin khắc mãi ....
Trong tim....
Nỗi nhớ
Thao thức bao đêm
Chiều nay
Nhớ thương quê ngoại
Ngàn năm
Bia đá còn.. ghi....
Ngoại đi
Xa... mất rồi...
Bỏ con giữa đời....
Để câu hát....
Lý.....
Còn... vương.....