Thơ Tình Lính Biển

Thơ Tình Lính Biển

Lời bài hát Thơ Tình Lính Biển

Đóng góp bởi

Khi chia tay
Anh dạo trên bến cảng
Biển một bên
Và em một bên
Biển ồn ào,
Em lại dịu êm
Anh như con tàu
Lắng sóng từ hai phía
Biển một bên
Và em một bên
Cho dẫu mai đây
Xa ánh đèn thành phố,
Anh đến buông neo
Nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy
Đời không lẻ loi
Biển một bên
Và em một bên
Đất nước gian lao
Chưa bao giờ bình yên,
Cơn bão chưa ngưng
Trong tâm hồn biết bao người
Anh đứng gác
Trời khuya đảo vắng
Biển một bên
Và em một bên
Khi chia tay
Anh dạo trên bến cảng
Biển một bên
Và em một bên
Biển ồn ào,
Em lại dịu êm
Anh như con tàu
Lắng sóng từ hai phía
Biển một bên
Và em một bên
Cho dẫu mai đây
Xa ánh đèn thành phố,
Anh đến buông neo
Nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy
Đời không lẻ loi
Biển một bên
Và em một bên
Cho dẫu nơi kia
Thôi không còn biển nữa
Không có em yêu
Anh chỉ còn với cỏ
Cho dẫu thế
Thì anh vẫn nhớ
Biển một bên
Và em một bên
Biển một bên
Và em một bên