Tàu Xa Thị Trấn

Tàu Xa Thị Trấn

Lời bài hát Tàu Xa Thị Trấn

Đóng góp bởi

Đêm dần tàn xếp mớ
Hành trang
Trót mang lý tưởng
Lên đường rời xa thị.. trấn...

Người em ghi mấy trang thư
Nhìn theo lất phất mưa bay
Thương cánh phượng
Thương mái trường ngày xưa
Nhỏ bé....

Tiếng còi tàu
Vang giữa trời khuya
Phố đêm vắng vẻ
Thương hoài đường ga
Nhỏ.. bé....

Đàn em ngơ ngác
Trông theo
Người thương
Nước mắt rưng rưng
Em khẽ bảo:
"Dẫu cách trở
Còn thương cứ... về...."
Ngày xưa...
Mẹ tiễn cha đi ....
Đi mãi chưa về
Nên mắt mẹ giọt dài
Giọt ngắn
Ngày nay...
Em tiễn anh đi
Xin chớ buồn
Anh hứa rằng
Rồi anh sẽ... về.....
Toa tàu nào
Mang nỗi niềm riêng
Mỗi khi nhớ về
Kỷ niệm
Tuổi thơ buồn quá
Mười năm
Như gió mây trôi
Về quê
Mấy bước ai ơi
Chân có mỏi
Núi có mòn
Tình thương vẫn... còn
Tiếng còi tàu
Vang giữa trời khuya
Phố đêm vắng vẻ
Thương hoài đường ga
Nhỏ.. bé....

Đàn em ngơ ngác
Trông theo
Người thương
Nước mắt rưng rưng
Em khẽ bảo:
"Dẫu cách trở
Còn thương cứ... về...."
Ngày xưa...
Mẹ tiễn cha đi ....
Đi mãi chưa về
Nên mắt mẹ giọt dài
Giọt ngắn
Ngày nay...
Em tiễn anh đi
Xin chớ buồn
Anh hứa rằng
Rồi anh sẽ... về.....
Toa tàu nào
Mang nỗi niềm riêng
Mỗi khi nhớ về
Kỷ niệm
Tuổi thơ buồn quá
Mười năm
Như gió mây trôi
Về quê
Mấy bước ai ơi
Chân có mỏi
Núi có mòn
Tình thương vẫn còn
Tàu đi trăm hướng
Muôn phương
Tàu mang
Ánh sáng xa xôi
Qua phố nhỏ
Cho mắt mẹ
Niềm tin vẫn... còn....