Lời bài hát Phan Rang Gió Nắng

Đóng góp bởi

Về miền cát trắng
Phan Rang
Tuổi thơ ngày ấy
Xa rồi
Bồi hồi nhìn sóng
Dâng cao
Nhấp nhô
Thuyền rời xa bến
Về tìm lời hát bên nôi
Thuở xưa mẹ ru ơ hờ
Dáng xương rồng
Trông nhọc nhằn
Gió như Phan
Nắng như Rang
Cuộc đời lặng lẽ trôi mau
Tóc xanh giờ đã phai màu
đời người như nước qua tay
Giữ sao những ngày đã mất
Chỉ còn vọng mãi trong tim
Tiếng quê gọi quay trở về
Dẫu đi thật xa phương trời
Một lòng vẫn nhớ Phan Rang
Tháp Chàm cổ kính
Rêu phong
In dấu chân thời gian
đây làng Hộ Diêm
đã nuôi tôi
Từng ngày khôn lớn
Ninh Chữ trong xanh
Tôi tung tăng tắm mỗi chiều
Ngôi trường Ninh Hải
đã một thời
Tôi cắp sách
đây là Cà Đú
Bao di tích
Khúc anh hùng ca
Kìa động Nam Cương
Bóng trăng lên
Vui đùa trên cát
Năm tháng trôi qua
Tôi vẫn khắc ghi
đáy lòng
đất khách tha phương
Vẫn một lòng nhớ Phan Rang
Cuộc đời lặng lẽ trôi mau
Tóc xanh giờ đã phai màu
đời người như nước qua tay
Giữ sao những ngày đã mất
Chỉ còn vọng mãi trong tim
Tiếng quê gọi quay trở về
Dẫu đi thật xa phương trời
Một lòng vẫn nhớ Phan Rang
Tháp Chàm cổ kính
Rêu phong
In dấu chân thời gian
đây làng Hộ Diêm
đã nuôi tôi
Từng ngày khôn lớn
Ninh Chữ trong xanh
Tôi tung tăng tắm mỗi chiều
Ngôi trường Ninh Hải
đã một thời
Tôi cắp sách
đây là Cà Đú
Bao di tích
Khúc anh hùng ca
Kìa động Nam Cương
Bóng trăng lên
Vui đùa trên cát
Năm tháng trôi qua
Tôi vẫn khắc ghi
đáy lòng
đất khách tha phương
Vẫn một lòng nhớ Phan Rang
Tháp Chàm cổ kính
Rêu phong
In dấu chân thời gian
đây làng Hộ Diêm
đã nuôi tôi
Từng ngày khôn lớn
Ninh Chữ trong xanh
Tôi tung tăng tắm mỗi chiều
Ngôi trường Ninh Hải
đã một thời
Tôi cắp sách
đây là Cà Đú
Bao di tích
Khúc anh hùng ca
Kìa động Nam Cương
Bóng trăng lên
Vui đùa trên cát
Năm tháng trôi qua
Tôi vẫn khắc ghi
đáy lòng
đất khách tha phương
Vẫn một lòng nhớ
Nhớ Phan Rang